Vụ thiếu nữ giao gà ngày 30 Tết rồi bị giết hại ở Điện Biên đã gây bức xúc lớn trong cộng đồng. Vụ án hết sức thương tâm, tôi xin không nhắc lại thật cụ thể để tránh gây thêm đau lòng.
Tuy nhiên, tôi thấy phải kể đến vài chi tiết mà tôi cho là mấu chốt, nghi phạm đã sử dụng để giăng bẫy. Đó là đặt mua hàng với số lượng lớn- chúng đã đặt mua 13 con gà. Thử hỏi với người bán hàng, còn gì vui hơn khi ngày cuối năm bán được từng ấy con gà? Thế nên người bán sẵn lòng giao hàng theo yêu cầu của nghi phạm mà không nghĩ rằng chúng đã giăng sẵn bẫy quỷ. Điểm thứ hai, đó là khi người giao hàng đến thì nghi phạm lại yêu cầu đi tới một địa chỉ khác, nơi hoang vắng để tiện bề ra tay. Thứ ba, đó là chúng dùng sim rác để xóa dấu vết.
Kinh tế phát triển, nhiều dịch vụ và ngành nghề mới đã ra đời. Gần đây là nghề giao hàng nhanh hay nghề tài xế xe ôm công nghệ. Đã có nhiều vụ shipper, tài xế gặp kiếp nạn, bị cướp của...mà thủ phạm lại chính là khách hàng. Còn gì đau lòng hơn khi những người thiện lương mưu sinh, bôn ba ngoài đường vừa đối phó với những bất trắc giao thông, vừa phải dè chừng kẻ ác đội lốt khách hàng?
Thế nên tôi nghĩ những ai là shipper nếu thấy khách có dấu hiệu khả nghi như trên thì nên từ chối phục vụ. Thà tránh lầm còn hơn là không còn cơ hội nữa.
>> Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.