Trong đơn trình bày, Bảy Việt khai khoảng 23h ngày 26/1/2000, sau khi hết ca làm việc tại nhà hàng Ra Khơi, y đến quán 136 Nguyễn Thái Học. Tại đây, Bảy Việt gặp Nguyễn Hữu Thịnh (con Thọ "đại uý") cùng Tiến, Hùng, Yến, Kiệt, Phi, Lợi, Ngọc… đang ngồi nhậu. Một lúc sau, Thọ "đại uý" đi đến nhậu cùng, còn Thịnh thanh toán tiền rồi đi sang quán Cấm Chỉ, số 4 đường Hải Triều.
Uống gần hết hai chai bia, Bảy Việt nhận được điện của Thịnh báo bị đánh ở Cấm Chỉ. Bảy Việt cùng Hai Lợi, Phi, Dương, Toàn lấy xe máy đến tìm nhưng không gặp. Bảy Việt gọi điện thì biết Thịnh đã về tới 136 Nguyễn Thái Học và đang ngồi cùng bố. Nghĩ không có vấn đề gì lớn xảy ra, Bảy Việt cùng Hai Lợi đến bar Hoàng Hôn của Kim Anh. Song ngồi chơi tại đây một lúc, Bảy Việt lại nghe nói đang có ẩu đả ở quán Cấm Chỉ. Vậy là y cùng Hai Lợi lại lên xe, tới đường Hải Triều thì thì thấy Thịnh, Thọ và vài người khác chạy từ Cấm Chỉ ra...
Sáng hôm sau, trong lúc uống cà phê ở đường Trương Định, Bảy Việt biết tin cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn và bạn là Phạm Phước Hưng bị đâm chết tại quán Cấm Chỉ. Nghe nói trong danh sách hung thủ có tên mình, Bảy Việt lo sợ gọi điện hỏi Hiệp "phò mã" thì được khuyên bỏ trốn. Y ngay lập tức về quê vợ ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Mấy ngày sau, Hiệp "phò mã" nhắn Bảy Việt đến nhà Kim Anh bàn công việc. Tại đây, Hiệp và Kim Anh bàn chuyện đưa y trốn sang Campuchia., nhưng Bảy Việt lưỡng lự. Hiệp hứa sẽ chi tiền để Bảy Việt sống sung túc nơi xứ người, còn vợ con ở Việt Nam sẽ được lo chu đáo. Khoảng 10h mùng 8 Tết, Hiệp "phò mã" và Thọ "đại uý" đến nhà Kim Anh tiếp tục vận động Bảy Việt bỏ trốn và sắp xếp kế hoạch đổ tội.
Hiệp và Thọ hứa, nếu chẳng may Bảy Việt bị bắt sẽ lo chạy án để thụ hình 3-5 năm là cùng. Thoả thuận xong, 22h hôm sau, Hiệp hẹn Bảy Việt đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhận 1.000 USD và đưa ôtô chở tới cửa khẩu Mộc Hoá sang Campuchia. Tại nơi đất khách quê người, Bảy Việt bị quản chế tại một khách sạn.
Hơn một tháng sau, bất ngờ Hiệp "phò mã" lại đưa Bảy Việt về Việt Nam, rồi sắp xếp nội dung cho Bảy Việt khai báo đầu thú. Lúc này, Năm Cam cùng Thảo "ma" đến cho Bảy Việt 3 triệu đồng, dặn không được khai việc trốn đi Campuchia. Hôm sau, theo lệnh Năm Cam, Hiệp "phò mã" đưa Bảy Việt đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM.
Tại đây, những người đi cùng Bảy Việt hôm xảy ra vụ án đã đồng loạt khai chính Bảy Việt đã đưa dao cho đồng bọn đâm chết Phan Lê Sơn và Phạm Phước Hưng. Bị đồng bọn đổ tội, Bảy Việt khai tuốt tuồn tuột sự thật, có cả việc sang Campuchia, khiến điều tra viên phải gọi Kim Anh tới đối chất. Ngay tại cơ quan công an, Kim Anh cùng Hiệp "phò mã" năn nỉ Bảy Việt phản cung để bọn chúng ở ngoài lo chạy án. Do vậy, Bảy Việt phủ nhận lời khai ban đầu.
Kết luận điều tra và cáo trạng sau đó đều xác định Bảy Việt là kẻ chủ mưu giết người, từ việc đưa hung khí đến lôi kéo đồng bọn đánh nhau và đâm chết Phan Lê Sơn, Phạm Phước Hưng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ lời khai của Bảy Việt và đồng bọn trong vụ án này.
(Theo Thanh Niên)
Theo dòng sự kiện:
Bắt giam nguyên phó phòng CS Điều tra công an TP HCM (22/5)
Lập tổ liên ngành điều tra việc liên quan đến Năm Cam (17/5)
Quan hệ giữa thượng tá Nguyễn Mạnh Trung và Năm Cam (17/5)
Thay đổi tội danh của Thọ "đại uý" (28/3)
Xung quanh lá đơn của nhân chứng vụ án Phan Lê Sơn (15/3)
Vụ Phan Lê Sơn bị sai lệch do Công an quận 1? (8/3)
Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Phan Lê Sơn (6/3)
Vụ án Phan Lê Sơn bị điều tra chệch hướng thế nào? (5/3)
Thọ "đại úy" và Hiền Bảo chỉ huy giết Phan Lê Sơn (16/1)
Yêu cầu giao hồ sơ vụ Phan Lê Sơn cho Bộ Công an (5/1)
Nghi vấn trong cái chết của cảnh sát Phan Lê Sơn (2/1)