From: PHUONG LUU
To: vne-tamsu
Subject: Gui ban Vu
Vũ thân mến,
Đọc thư bạn tôi thấy rất thương và thông cảm. Tôi đã có gia đình, có chồng, con và đang rất hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng chuyện của bạn khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm đã qua của vợ chồng tôi. Xuân đang sang, mọi người hạnh phúc còn bạn thì khổ đau. Tôi rất muốn san sẻ niềm hạnh phúc này cho bạn. Hãy can đảm lên Vũ ạ. Bạn hoàn toàn có khả năng chinh phục lại cô gái mà bạn yêu thương, cô ấy vẫn còn yêu bạn đấy vì còn quan tâm đến bạn đúng không?
Việc đầu tiên là anh Phương, người vì quá ham giúp bạn lại thành ra “lợn lành chữa lợn què” phải giúp bạn thêm lần nữa. Chính anh ấy phải là người tìm cách thuyết phục người yêu bạn về thông tin kém chính xác đến nỗi cô ấy phát hoảng lên đi tìm bạn. Điều này bạn cũng nhận thấy là cô bé còn yêu bạn mà.
Anh chàng Phúc kia chẳng qua chỉ là “con tốt” của cô ấy mà thôi. Nếu tôi không nhầm vì thời yêu nhau và ngay cả bây giờ nữa, chính tôi cũng hay dùng biện pháp đó để trả thù người yêu mình, để sung sướng khi thấy chàng phát điên lên và đau khổ tột cùng. Tình yêu là thế, phải cho chàng nếm mùi cay đắng vì đã được mình yêu lại còn làm cho mình khổ đến thế.
Tôi đánh giá anh Phúc này cũng như bạn: Là một kẻ rất tầm thường và hèn hạ qua cái cách anh ta cư xử với bạn. Anh ta có địa vị hơn bạn, có nhiều kinh nghiệm hơn trên tình trường và hiện nay anh ta gần người yêu bạn hơn, đó là điểm mạnh của anh ta. Tuy nhiên, anh ta đã có vợ rồi và già hơn bạn, không có cả một khoảng thời gian (4 năm) và những kỷ niệm đẹp, sâu sắc không thể nào quên như bạn đã có với người yêu. Bạn hãy trân trọng chút “vốn liếng” đó của bạn nhé.
Bạn từng sai lầm vì coi rẻ tình yêu của mình, cô bé yêu bạn thật lòng, nhưng nhiều khi con người ta chưa mất thì chưa thấy quý những gì mình đang có. Bạn đã tỏ ra coi thường cô ấy khiến cô ấy hoang mang mất lòng tin vào bạn, cô ấy không cảm thấy an toàn khi ở bên người mà mỗi chút mỗi hăm he đòi chia tay. Không những thế bạn cần phải sửa một tính rất xấu là cư xử thiếu thận trọng nếu không nói là quá bốc đồng. Bạn đã bị điểm âm nặng khi gây sự với cô ấy và Phúc khi họ đi chơi với nhau và âm thêm một lần nữa khi đã “vũ phu” cướp giỏ xách của cô bé. Rất may là bạn đã biết dừng lại ở đó.
Bạn hãy xem Phúc, anh ta bình thản đến thế nào mỗi khi xảy ra chuyện, trong khi bạn lồng lộn như con thú bị thương càng khiến bạn xấu đi trong mắt người yêu. Chính vì vậy anh ta bước đầu đã thắng bạn đấy. Nếu không cẩn thận và không mau tìm lại tình yêu, chắc chắn bạn sẽ mất cô ấy, mất tình yêu của mình mãi mãi.
Cuối cùng bạn hãy nhớ:
1. Hãy lấy thế mạnh của “giặc” làm thế mạnh của mình. Hãy bình tĩnh, sáng suốt rèn luyện bản thân trở thành một chàng trai có bản lĩnh, vững vàng. Bạn hãy tranh thủ thời gian nghỉ Tết đến chăm sóc gia đình nàng, bạn vẫn chưa tận dụng sự hậu thuẫn của cha mẹ nàng đúng không?
2. Hãy sống hết lòng với tình yêu, hãy dùng một chút tình yêu còn lại cô ấy dành cho bạn để bắt đầu lại từ đầu trong quá trình chinh phục nàng. Đặc biệt bạn không được nóng vội mà hãy từ từ chăm sóc nàng với tất cả tấm chân tình. Tôi không tin là bạn không dành lại được nàng đâu nay nhé.
Cầu mong năm mới sẽ mang đến cho bạn tình yêu và hạnh phúc.