- Vì sao dạo này anh im hơi lặng tiếng vậy?
- Tôi vừa đi trình diễn ở Campuchia về, cùng với các nghệ sĩ của nhiều nước. Lẽ ra, phải có các nhạc công đi cùng. Nhưng do kinh phí hạn hẹp nên tôi đã "tự biên tự diễn" hết. Tôi đã chơi một tác phẩm của mình có tên Sáo mơ cho ba sáo trên nền nhạc lập trình bằng máy tính xách tay. Một mình tôi thổi từng cây sáo mà... mơ. Tác phẩm thứ hai là Ngẫu hứng cho sáo và piano cũng trên nền nhạc lập trình bằng máy tính xách tay. Vậy mà cũng ổn.
![]() |
Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân (ảnh do nghệ sĩ cung cấp). |
- Trước chuyến đi cuối năm này, cả năm qua anh đã làm những việc gì?
- Không nhiều nhưng cũng đủ hết thời gian. Tôi làm 4 CD nhạc điện tử và ngẫu hứng. Riêng hai cái tự làm, bán 10 USD một CD. Cũng được. Đó là một hoà tấu sáo tre, đàn nguyệt, đàn tính được mix âm trên máy tính. Tất cả được vang lên trên cái nền là tiếng động ầm ầm ngoài phố. Đó còn là một tác phẩm khác tên Vạc chơi theo hai kiểu khác nhau. Một là chơi ngẫu hứng. Một là chơi theo kiểu computer.
- Vì sao anh lại đặt tên tác phẩm là "Vạc"?
- Trên đường đi từ Hà Nội vào chùa Hương, tôi đã gặp nhiều cái tên rất Việt nên liền chọn đại một cái tên ngẫu hứng là Vạc. Cũng như khi làm một cái mà trong đó có tiếng khí phập phồng của máy bơm dầu mua ở phố Hàng Thiếc rồi thu tiếng đưa vào máy tính mà làm ra, tôi thấy âm nhạc rất xốn xang nên đặt tên tác phẩm đó là Xốm.
- Năm Bính Tuất là năm tuổi của anh, vậy anh có dự định gì?
- Tôi sẽ viết một giao hưởng lớn cho dàn nhạc lớn có tên là Gạo. Bạn có nghe âm thanh của một thúng gạo đầy đổ ra mặt đất bao giờ chưa? Nó cũng có âm thanh giống như tiếng người ta đi thành dòng trên phố.
Làm xong Gạo, sẽ làm một tác phẩm cho nhóm nhạc dân tộc gồm sáo, nhị, nguyệt, tranh chơi theo tinh thần hoà tấu nhạc tài tử Nam Bộ. Cái này gọi là Cổm. Chẳng có nghĩa gì nhưng nghe rất Việt. Ai muốn nghĩ là nó non như cốm thì nghĩ, nghĩ là nó làm cộm suy nghĩ để mà mới mẻ thì nghĩ.
Sau hai cái này là chương trình Âm nhạc máy tính chơi cùng cả dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc điện tử và máy tính. Cái này sẽ khắc họa nhịp sống đô thị bằng những âm hưởng làng.
(Theo Lao Động)