From: Nguyen Nadeau
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Tuesday, December 02, 2003 8:56 AM
Subject: Gui ban Anh Vu!
Xin chào,
Mình là độc giả thường xuyên của VnExpress, có được biết chuyện của Vũ. Mình mạo muội xin gửi tới Vũ một vài suy nghĩ. Vũ à, cha mẹ thì chỉ có một mà thôi, người yêu có thể tìm thấy. Cha mẹ muốn Vũ trở về vì đang đau yếu, có thể nếu Vũ về bây giờ, chắc sẽ chẳng bao giờ có được một lần thứ hai. Cuộc sống dễ dàng hay khó khăn, tất cả đều do con người tự đánh giá mà thôi. Về nhà không có nghĩa là Vũ đã đánh mất tất cả cơ hội cho mình. Nếu có năng lực, Vũ vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước dù ở bất cứ đâu và hoàn cảnh nào.
Mình đồng ý, rất khó tìm được một tình yêu như Vũ hiện có, không một ai muốn đánh mất nó cả, nhưng cha mẹ đang cần Vũ cận kề để chăm sóc. Nếu ba mẹ Vũ không bị bệnh thì là chuyện khác hẳn rồi. Vũ thử nghĩ xem, cha mẹ Vũ và cả anh chị em Vũ nữa, đã tự hy sinh cơ hội của mình để dành những gì tốt đẹp cho Vũ. Vậy mà khi đã bắt đầu có một nền tảng gọi là tạm được rồi, Vũ lại lấy nốt những hy vọng còn lại của người thân? Vũ có đủ sức làm điều đó không?
Cũng nên biết rằng, mọi thứ đều có giá của nó. Vũ đừng nghĩ về nhà là mất hết. Hãy cứ cho đi như ba mẹ đã làm cho Vũ và anh chị em Vũ, đừng ích kỷ như vậy. Nếu bạn gái yêu Vũ thật lòng, hãy để cho thời gian trả lời Vũ ạ. Thật sự, mình là phụ nữ do vậy mình có thể nói thẳng với Vũ rằng nếu mình là bạn gái của Vũ, mình rất muốn Vũ ở lại với mình, nhưng khi đó tự nhiên mình sẽ nhìn bạn với con mắt khác. Thử hỏi, đến ba mẹ, Vũ cũng bỏ lại sau thì về sau liệu Vũ có đánh đổi người yêu để giành lấy công danh cho mình không? Hãy can đảm lên Vũ ạ, cuộc sống và tâm hồn của Vũ do bạn quyết định đấy.