From: Tran Vu Chau Anh
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, January 24, 2006 2:10 PM
Subject: Chia se voi anh Vu ( Hoang Khanh Vu)
Chào bạn,
Tôi nghĩ rằng vấn đề không phải ở chỗ “bạn làm sao để cô ấy quay về” mà là “bạn làm sao để khỏi phải đau khổ”. Bạn thử nghĩ coi, nếu cô ấy không bỏ bạn, mà cô ấy lấy bạn và bạn đang sống rất hạnh phúc, mấy chục năm trôi qua, cô ấy trăm tuổi. Than khóc, thương tiếc, thế nọ thế kia. Cuối cùng thì sao, chết theo chắc? Khối người vợ chồng mất từ lúc trẻ, người ta đau hơn bạn bao nhiêu, mà người ta vẫn cứ phải sống. Hãy nghĩ đến những điều tệ nhất, để thấy rằng điều của mình bất quá cũng chỉ tệ thứ nhì.
Dù bạn có lỗi hay không thì câu chuyện nó cũng đã như vậy rồi. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng cần phải đối diện với sự thật. Đừng có cực đoan quá theo kiểu: cô ấy không quay lại với tôi thì tôi không thể sống được, tôi chỉ yêu cô ấy, chỉ có cô ấy mới...và… Không có gì là không thể làm hết bạn ạ, nhất là khi cô ấy cũng khá dứt khoát đấy chứ. Nếu cô ấy lại chơi trò hai mặt thì còn khổ cho bạn hơn.
Tôi biết là bạn yêu, thì muốn cô ấy trở lại với bạn. Tôi bày cách cho bạn nhé: Hãy sống thật tốt, khỏe khoắn, giỏi giang. Rồi cho cô ấy biết rằng bạn vẫn đợi cô ấy. Hình ảnh của một người đàn ông thành đạt, vững chãi, yêu mình và không quỵ lụy, sẽ có tác dụng lớn thu hút người phụ nữ. Chứ bê tha chỉ đày đọa mình mà chẳng được tích sự gì đâu. Để tôi phân tích cho mà nghe.
A. Nếu bạn tiếp tục như bây giờ:
- Đời sống của bạn sa sút, tinh thần sức khỏe sa sút. Thiệt hại cho bản thân bạn và gia đình.
- Vật chất và vị trí của bạn giảm đi. Ngộ nhỡ mai mốt cô ấy cần bạn giúp đỡ, bạn lại không có khả năng.
- Giá trị của bạn khi so sánh với anh chàng có vợ kia sẽ bị thua kém.
- Bạn không còn đủ trí khôn để nghĩ ra cách lấy lại cô ấy.
B. Nếu bạn thay đổi, bình tĩnh lại và cứng rắn lên:
- Bạn sẽ không còn đau khổ dày vò nữa.
- Cô ấy sẽ kính trọng bạn, có thể tin tưởng bạn trở lại. Bạn có cơ hội để cho cô ấy những lời khuyên khi cần. Tôi chắc là cô ấy rồi sẽ có lúc rất cần bạn đấy.
- Biết đâu bạn nhận ra rằng cô ấy và bạn chia tay nhau lại hạnh phúc hơn cho cả hai.
- Biết đâu bạn có lại cô ấy chỉ làm cho cô ấy càng đau khổ. Yêu là hy sinh cơ mà.
C. Làm sao để thay đổi:
- Mua cuốn: “Quẳng gánh lo đi và vui sống” về đọc nhé. Có 35.000 à.
- Quay trở lại làm việc đi.
- Vứt bỏ tất cả kỷ vật hoặc nhờ ai đó giữ hộ, đừng có tự nhắc nhở mình về chuyện đó.
- Có thể tạm gác mục tiêu quay lại với cô ấy ngay. Bạn hãy đề ra kế hoạch thế này: Nửa năm tôi dùng để lấy lại vật chất và vị trí của tôi, chuẩn bị tương lai vững chắc cho cô ấy nếu cô ấy lấy tôi. Nửa năm sau tôi sẽ dùng để đòi lại cô ấy, tán tỉnh lại.
Tôi cá với anh là cái chàng tư pháp tư phất kia chưa lấy cô bạn anh trong nửa năm đâu, thậm chí là chẳng bao giờ.
- Hãy đặt câu hỏi ngược lại, lật ngược lại tất cả những điều mà vì nó bạn đã đau khổ.
- Chấm dứt vũ trường, cà phê cà pháo đi không hối không kịp bây giờ.
- Bạn có nhiều thời gian vô chùa, vô nhà trẻ mồ côi mà coi. Trông thấy họ rồi có khi lấy làm hổ thẹn. Thế là hết buồn.