![]() |
Người dân chăm chú theo dõi qua truyền hình vụ Năm Cam. |
Gia đình ông Hà ở sát mặt đường nên lúc 14h ngày 5/6, khi bắt đầu truyền hình trực tiếp phần tuyên án sơ thẩm vụ án Năm Cam, nhà ông đã chật kín. Một số người qua đường cũng dừng lại xem. Những lao động chờ việc ở gần đó cũng vào ngồi ngay trước cửa nhà ông xem ghé. Anh Dũng ở Thanh Trì, nói: "Tôi thực sự phẫn nộ đối với những cán bộ cao cấp của nhà nước phạm tội chỉ vì tham tiền. Lúc này mới thấy, thà cứ như mình chật vật kiếm từng đồng hàng ngày nhưng thảnh thơi lại chẳng sung sướng hơn họ sao?".
Phiên tòa diễn ra trong giờ làm việc nên nhiều công chức đã "trốn" ra ngoài để tiện theo dõi. Tại các quán cà phê ở Điện Biên Phủ, cả nhân viên và khách đều tập trung trước tivi xem và bàn tán sôi nổi về vụ án. Anh Phương, 32 tuổi, cán bộ một công ty xuất nhập khẩu, không bỏ sót một thông tin gì về vụ Năm Cam, theo anh thì tòa đã xử đúng người đúng tội và hình phạt như vậy là đích đáng. Chị Hải, kế toán của một công du lịch, nhận xét: "Hành vi phạm tội của Trần Mai Hạnh, Hoàng Linh không thể chấp nhận được, họ là nhà báo, là tiếng nói của nhân dân, đưa ý kiến của dân đến Nhà nước nhưng chỉ vì tiền mà làm những việc trái với lương tâm. Hai đối tượng này cần phải xử nặng hơn".
Vì phiên tòa diễn ra trong giờ học nên nhiều sinh viên tranh thủ giờ nghỉ giải lao ra các quán gần trường theo dõi. Thay vì chiếu phim chưởng như hàng ngày, hôm nay nhiều quán giải khát ở ĐH Bách Khoa mở tivi phục vụ sinh viên xem truyền hình trực tiếp vụ Năm Cam. Anh Hòa, một chủ quán ở khu vực này nói: "Ngay từ lúc sớm, nhiều sinh viên trước khi vào lớp đã dặn là để tivi lát nữa ra xem Năm Cam". Các cử nhân tương lai bàn tán nhiều nhất về 2 hoa khôi trong vụ án như Kim Anh, Anh Thư.

Đường Đồng Khởi chiều nay rất vắng vẻ.
Đường phố TP HCM trong thời gian toà tuyên án không còn cảnh ồn ào, xe cộ ngược xuôi vốn có. Người dân dồn hết vào các quán cà phê, còn công chức thì ngồi lì trong công sở, chăm chú xem tivi. "Năm Cam tử hình là cái chắc rồi nên tôi chỉ quan tâm đến mấy ông cấp cao án tuyên ra sao. Đặc biệt, ông Bùi Quốc Huy, người đã từng phụ trách an ninh toàn ngành công an, lo lắng cho trật tự trị an cả thành phố này, hôm nay sẽ ra sao", ông Đặng Hùng Anh, giám đốc một nhà hàng ở quận 3, nói.Phóng viên VnExpress trở lại khu vực đường Trần Nguyên Hãn, Phường 13, Quận 8, nơi từng là địa chỉ quen thuộc của các con bạc và đàn em "ông trùm" Năm Cam hoạt động rất "xôm tụ" bất kể ngày đêm. Sau khi Năm Cam sa lưới pháp luật, đến nay, tình hình trong khu vực đã yên ổn hơn.
Nhiều người dân nơi đây tỏ ra khá am tường diễn biến phiên toàn xét xử Năm Cam. Nhiều người cho rằng, mức án cho một số bị cáo là chưa thỏa đáng, họ đề nghị phải xử phạt thật nặng hơn nữa, đặc biệt trong đó một số bị cáo nguyên là cán bộ cao cấp từng dính líu đến việc nhận tiền hối lộ của Năm Cam như Phạm Sĩ Chiến, Trần Mai Hạnh, Bùi Quốc Huy, Nguyễn Thập Nhất... cần phải xử thật mạnh hơn để làm gương. Bác Trần Trọng Tâm, cán bộ hưu trí trong khu vực Trần Nguyên Hãn nói: "Phải xử lý thật nghiêm mấy ông cán bộ cao cấp và làm trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Ông Huy 4 năm tù, ông Chiến 6 năm tù, tôi nghĩ như vậy chưa thoả đáng".
Không ít người dân thành phố thắc mắc việc các cán bộ cao cấp này không bị bắt tại toà. "Tôi nghĩ nên bắt họ lại là tốt nhất. Một người như ông Trần Mai Hạnh và Bùi Quốc Huy mà muốn "biến" thì rất dễ có chốn nương thân ở nước ngoài. Tôi thật sự lo lắng", bác Ẩn, cán bộ an ninh hưu trí ở quận 5, nói.
Nhóm phóng viên