![]() |
| Vũ Mạnh Cường. (Click vào ảnh). |
Dưới đây là tâm sự của những người thua cuộc:
Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hoà)
Dù thể lực có lúc không được sung mãn nhưng mùa giải năm nay, kỹ thuật của anh toàn diện hơn hẳn nhờ có quả đánh trái và giao bóng mạnh hơn những năm trước. Đặc biệt, anh ấy bắt nhịp trận đấu rất nhanh, tìm ngay được điểm yếu của đối thủ nên kịp thời thay đổi chiến thuật. Quả thật, giành thắng lợi trước anh Cường lúc này thật khó khăn.
Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội)
Tôi luôn coi anh Cường là đại thụ trong làng bóng bàn Việt Nam. Mỗi lần được gặp anh trong một giải chính thức là cơ hội tốt để tôi học hỏi nhiều điều. Nhờ may mắn và thể lực tốt hơn nên tôi mới thắng được anh trong trận bán kết đồng đội. Gặp lại trong trận đơn sau đó, anh Cường đã chủ động tấn công và có quả giao bóng tốt nên thắng lại tôi dễ dàng. Sức khoẻ của anh Cường đã có phần giảm sút nên thường từ ván thứ 3 trở đi, các đường bóng của anh bớt dần độ chuẩn xác.
Nguyễn Nam Hải (Hà Nội)
Trong giải năm nay, tôi chỉ gặp anh Cường một lần ở trận bán kết đơn và thua 2-4. Anh Cường có lối đánh rất thông minh và thay đổi chiến thuật tùy theo từng đối thủ. Biết tôi đánh đều được cả hai bên và khai thác được nhiều điểm rơi khác nhau, anh Cường thường chủ động tấn công sớm, đánh vào giữa bàn làm tôi lúng túng.
Trọng tài quốc tế Nguyễn Tiến Hùng
Những năm gần đây, tôi thường được giao nhiệm vụ điều khiển các trận chung kết đơn nam toàn quốc. Theo tôi, Cường là một tay vợt có ý chí cao. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, anh phát hiện ra ngay những sơ suất của các vận động viên trẻ để điều chỉnh kịp thời.
Vũ Mạnh Cường tự nói về mình
Tôi thật sự căng thẳng khi thi đấu trên sân nhà, nhất là giải năm nay vì huy chương được tính cho đại hội TDTT toàn quốc. Các vận động viên trẻ tiến bộ rất nhanh. Còn tôi, đây là giải đấu trong nước đầu tiên thi đấu theo thể thức 11 điểm/ván nên thi đấu ở giải đồng đội không được tốt. Đối với từng đối thủ, tôi thường có cách đánh riêng. Với Quỳnh, tôi tập trung khống chế quả giao bóng và đánh vào bên trái. Với Hải, tôi "bắt ngắn" và giành quyền tấn công trước. Phong độ của Quốc năm nay vẫn như trước nhưng hình như trạng thái thi đấu không được tốt nên quả giao bóng ít hiểm hơn.
(Theo Thanh Niên.)
