![]() |
|
Ảnh hưởng của chất độc da cam lên các thế hệ của VN. |
Người viết lá thư trên là Lương Thị Nhân (Hiện là hoà thượng Thích Đàm Nhân, Tiền Hải, Thái Bình), một người lính tham gia tại chiến trường Khe Sanh, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1982, sau khi xuất ngũ bà đã bị những bệnh rụng tóc, tê chân tay, đau nhức các khớp xương... Không muốn làm gánh nặng cho gia đình và xã hội, bà đã tìm đến nương nhờ cửa Phật.
"Nếu như nhà cầm quyền Mỹ và các nhà sản xuất có lương tâm, biết tôn trọng công lý thì ít ra chúng tôi cũng phải được đối xử như những cựu binh Mỹ từ lâu rồi". Bà Trịnh Thị Son đã bày tỏ như vậy trong bức thư của mình. Cả hai vợ chồng bà đều tham gia chiến đấu tại địa bàn A Sầu, A Lưới và đều mắc bệnh thoái hóa cột sống, giảm trí nhớ, mắt kém, chân tay run rẩy. Hai người sinh được ba người con nhưng "hạnh phúc chẳng tày gang" khi cả ba con của họ đều bị những dị tật bẩm sinh, không có khả năng lao động.
Theo ông Mai Thế Chính, Trưởng ban tuyên truyền Hội nạn nhân chất độc da cam/diôxin, thời gian qua Hội nhận được những lá thư rất cảm động. "Phần lớn những nạn nhân đều có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, không có điều kiện điều trị bệnh. Song điều day dứt lớn nhất của họ là chất độc đã ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình và các thế hệ sau", ông Chính nói.
Nhiều lá thư của những học sinh và người Việt Nam ở nước ngoài cảm thông với nỗi đau của những nạn nhân cũng được gửi tới. Một số yêu cầu được trở thành hội viên của Hội. "Chúng tôi xin cảm ơn, Hội luôn mong muốn được kết nạp những Hội viên như vậy. Hy vọng đây sẽ là những thành viên tích cực khi Hội xúc tiến thành lập 17 đơn vị cơ sở tại những tỉnh, thành phố trong năm nay", ông Chính vui vẻ cho biết.
Đến thời điểm này, trên mạng trực tuyến của ông LenAdis, đã có hơn 185.000 chữ ký ủng hộ các nạn nhân tham gia vụ kiện. Chương trình của ông Kennet Hert Man cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo. Sau khi tiếp nhận những lá thư, ông Hertman sẽ có một thông điệp kêu gọi gửi đến tổng thống Mỹ, các nghị sĩ Mỹ, tổ chức Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức quốc tế khác, yêu cầu phải có trách nhiệm đối với những nạn nhân dioxin Việt Nam.
Nhiều đơn vị trong nước cũng tổ chức hoạt động ủng hộ như "Chương trình hàn gắn nỗi đau" do Công ty Mai Linh phối hợp cùng VnExpress, chương trình lấy chữ ký của báo Tuổi trẻ TP HCM, eChip, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam...
Phương Vũ
