Đầu tháng 5, một vụ án mạng gây xôn xao Hải Phòng khi Nguyễn Tiến Công (tức Công "Giáp") đột nhập vào nhà ông Phạm Đề Kháng (quận Lê Chân) và sát hại ông bằng phát đạn bắn ra từ khẩu súng có hình dạng giống chiếc bút.
Ở đất Cảng, ông Kháng không phải nạn nhân duy nhất của loại vũ khí này. Năm 2009 ở Hải Phòng xảy ra 2 vụ giết người mà hung khí là súng bút. Đêm 24/5 trong lúc đôi co với một nhóm thanh niên về việc thanh toán tiền trà đá, chị Hoàng Thị Lý (bán hàng nước tại ngã tư Cát Cụt, quận Lê Chân) đã bị chúng dùng súng bắn một phát trúng tim dẫn đến tử vong.
Hai tháng sau, lại một án mạng khác xảy ra khi chủ quán cà phê “thư giãn” bị sát thủ gí khẩu súng bút vào đầu bóp cò làm chết tại chỗ.
Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Giám đốc Công an thành phố cho biết: “Hải Phòng gửi những khẩu súng tang vật tới nhiều cơ quan cấp bộ để giám định, chứng minh loại vũ khí này từng được trang bị và sử dụng đối với lực lượng tình báo một số nước từ thế chiến thứ hai. Từ đó tới nay, chúng vẫn được sử dụng trong các mục đích ám sát của lực lượng tình báo, đặc công”.
![]() |
Súng bút bị công an thu giữ. Ảnh: Báo Hải Phòng |
Giới giang hồ đất Cảng luôn “tự hào” vì là những kẻ đầu tiên sử dụng các loại vũ khí mới, trong đó đặc trưng là súng bắn đạn hoa cải và súng bút. Thực ra, súng bút đã được dân giang hồ sử dụng từ khá lâu.
Năm 2008, trong quá trình khám phá vụ án Dư Kim Dũng và đồng bọn sản xuất, tàng trữ, buôn bán chất ma túy, Công an Hải Phòng phát hiện Dũng “sở hữu” 3 khẩu súng siêu nhỏ, hình thù giống cây bút bi, và một cơ số đạn. Quá trình mở rộng án, công an còn bóc gỡ một đường dây buôn bán “hàng nóng” quy mô lớn của Phạm Cao Sơn (Sơn “súng”), thu giữ 35 khẩu súng các loại, trong đó có 7 khẩu súng bút.
Nếu như trước đây, nguồn cung cấp súng bút chủ yếu được mua từ nước ngoài về thì nay giới tội phạm trong nước đã tự sản xuất được loại vũ khí này. Công an quận Lê Chân vừa khám phá một ổ nhóm chuyên sản xuất súng bút do Võ Tiến Đạt, 24 tuổi, cầm đầu.
Trung tá Bùi Mạnh Vũ (Đội trưởng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Lê Chân) cho biết: “Nhóm của Đạt tìm tới những thợ cơ khí lành nghề, đặt chế tạo những bộ phận của khẩu súng như vỏ súng, kim hỏa, cò… Sau đó, chúng mang về lắp ráp để tạo thành khẩu súng bút. Đạn do bọn chúng trực tiếp sản xuất”. Đây là vụ án đầu tiên của lực lượng công an cả nước trong việc xóa một ổ nhóm chế tạo, tàng trữ súng bút.
Với đặc tính nhỏ gọn, dễ cất giấu và độ sát thương cao nếu bắn ở cự ly gần, súng bút đang trở thành thứ “đồ chơi” đặc biệt nguy hiểm của giới xã hội đen. Một giang hồ ở Hải Phòng cho biết: “Để mua được súng bút, chỉ cần 1-2 triệu đồng”.
(Theo Báo Hải Phòng)