Tại Hà Nội, Thịnh và Hiệp thuê xe của Công ty Taxi cổ phần Hà Nội do anh Thịnh điều khiển chở đến Lạng Sơn. Đến gần Đồng Mỏ (Lạng Sơn), chúng khống chế tài xế, cướp tay lái và quay xe trở về Bắc Giang.
Đêm 20/10, hai tên côn đồ cho anh Thịnh uống thuốc ngủ, trói chặt chân tay rồi nhét vào bao tải quẳng xuống cống nước, gần quốc lộ 31 ở thị xã Bắc Giang. Trưa 22/10, chúng lái taxi đến tiệm Ngọc Anh, dùng súng uy hiếp, cướp vàng.
Để phi tang ôtô, Thịnh đưa xe về huyện Kim Bảng (Hà Nam) để đốt. Việc này có sự chứng kiến của chiến hữu Nguyễn Thành Thắng (27 tuổi, xóm 5, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam). Xong việc, chúng gửi Thắng một bao vợt cầu lông bên trong có khẩu súng AK cùng hơn 100 viên đạn...
Toàn bộ số vàng khoản 50 cây cướp được tại Ngọc Anh, hai đối tượng này mang lên Lạng Sơn bán được 128 triệu đồng. Trong đó, Hiệp chỉ được 4 triệu. Còn lại, Thịnh giữ để cá độ bóng đá, mua dâm và tiêm chích ma tuý.
Ngày 11/11, từ lời khai của Thắng, Công an bắt khẩn cấp Thịnh khi hắn đang ăn chơi tại một nhà hàng. Hôm sau, Hiệp bị bắt. Đến ngày 13/11, chúng mới khai cụ thể nơi giấu xác anh Thịnh.
(Theo Thanh Niên)