![]() |
Công Tuyền khi còn ở trong đội tuyển quốc gia. |
- Hai tháng sau khi phẫu thuật, tình hình chấn thương của anh hiện nay ra sao?
- Gần như không có gì đáng ngại nữa, chỉ đôi lúc thấy nhức nhức do lan dịch ở đầu gối. Còn việc quay trở lại thi đấu thì... Tôi muốn lắm chứ, nhưng khó đấy.
- Như vậy có nghĩa là anh sẽ giải nghệ sớm?
- Sớm gì nữa, tôi đã bước sang tuổi 33. Người ta đã gọi mình là lão tướng rồi. Ở tuổi này, việc quay trở lại thi đấu với phong độ cao sau một chấn thương nghiêm trọng là rất hiếm hoi.
- "Sớm" bởi vì anh là một "ngôi sao mọc muộn"...
- Muộn, nhưng còn hơn không. Dù sao thì khoảng thời gian 2-3 năm chơi thành công dưới màu áo Thể Công và đội tuyển quốc gia cũng có thể xem là kỷ niệm sâu sắc để sau này mình có cái để nhớ và để tiếc về đời cầu thủ.
- Anh nghĩ thế nào khi có nhiều ý kiến cho rằng từ lúc anh nghỉ để điều trị chấn thương (từ cuối tháng 4), hàng tiền đạo Thể Công đã kém hẳn sự sắc bén?
- Xin đừng đề cao tôi quá. Chẳng phải riêng gì Thể Công, bóng đá Việt Nam hiện nay rất thiếu những tiền đạo sắc sảo và nhạy cảm trong ghi bàn. Những Cao Cường, Minh Chiến, Sỹ Hùng hay Huỳnh Đức đều thuộc về một thời đã qua. Với Thể Công, điểm mạnh nhất ở mùa này là tinh thần đoàn kết. Một phần vì trong thành phần của đội hiện nay có đông cầu thủ trẻ nên họ dễ tìm được sự đồng cảm với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Chỉ tiếc rằng nhiều cầu thủ thi đấu hơi thiếu sức bật và sự sáng tạo. Việc thiếu chân sút đúng là điểm yếu nhất của đội vào lúc này.
- Thiếu bóng đá, anh sẽ làm gì?
- Tôi không thể sống thiếu bóng đá. Nếu không thi đấu được nữa, tôi sẽ xin đi học HLV và rồi quay về phục vụ cho tuyến trẻ Thể Công. Làm một anh huấn luyện cho các em bé cũng được, nhưng miễn là được tiếp tục gắn bó với trái bóng và bóng đá Quân đội. Trong thời gian qua, tôi vừa điều trị bằng thuốc, vừa duy trì tập luyện nhẹ bằng vật lý trị liệu. Nhân thể lúc rỗi rãi, đưa bà xã về quê Thái Bình thăm họ hàng, sửa sang lại mộ phần cho ông cụ. Rồi đi đây đó thăm bạn bè... Nhưng chỉ trông vào mức lương thượng úy không thôi thì không sống nổi.
- Và vẫn đều đều có mặt tại sân Hà Nội để cổ vũ cho các đồng đội cũ "chiến đấu" tại giải vô địch quốc gia nữa chứ?
- Vâng. Dù thế nào thì tôi vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho Thể Công, nơi tôi đã được "phát hiện" từ trong bóng tối.
(Theo Thể Thao TP HCM)