Tối 30/3 các vũ công của vũ đoàn ISIS (Hà Nội) đã có buổi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cùng Monika Nataraj, vũ công belly dance nổi tiếng Ấn Độ. > Đêm múa bụng nóng bỏng giữa giá rét
Buổi học của vũ công Monika Nataraj và vũ đoàn ISIS bắt đầu bằng màn ngồi thiền trong khung cảnh tĩnh lặng.
Hàng loạt bưu thiếp mang hình vị thần, ở giữa là nến, sau màn ngồi thiền từng người sẽ nhắm mắt và bốc cho mình một thiệp.
Vũ công Monika Nataraj bắt đầu học múa ballet từ khi lên 5 tuổi và từng là sinh viên Học viện Múa Hoàng Gia, Monika tập Jazz, Tap dance, Yoga. Monika được biết đến không chỉ là nghệ sĩ thế giới nổi tiếng mà còn là một giáo viên giàu kinh nghiệm với gần 18 năm dạy belly dance theo phong cách Temple và Bollywood.
Múa bellydance phần chính là bụng, nhưng theo chị Monika thì nghệ thuật đến từ đôi bàn tay, nếu như hai tay chưa dẻo thì chưa thể học múa bụng được.
Ở Việt Nam việc học belly dance hầu như chưa có trong các trường học, kể cả trường nghệ thuật. Hầu hết thành viên trong vũ đoàn ISIS đều ngỡ ngàng trước phong cách giảng của Monika.
Với 18 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các nước nhưng đây là lần đầu tiên Monika đến Việt Nam theo lời mời của Đại sứ quán Ấn Độ.
Các vũ công trẻ của vũ đoàn ISIS say sưa múa trong tiếng nhạc.
Chị Đỗ Phương Liên chủ vũ đoàn ISIS rất hâm mộ Monika Nataraj.
Vũ công Monika Nataraj chỉ giao lưu một đêm duy nhất với mọi người trong vũ đoàn ISIS. Chị hứa nếu có điều kiện sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày gần nhất.
Sau cùng mọi người ngồi lại với nhau, suy nghĩ về cả quá trình tập luyện, rút kinh nghiệm.