Cửa hàng xe gắn máy Minh Trung sau vụ cháy. |
Hiện nay, vợ chồng ông Thượng, cô con gái, một cháu ngoại bị thương khá nặng và được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Thượng đang hôn mê sâu.
Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chỉ có 1 người bị tử nạn vì lửa thiêu, còn lại đều chết và bất tỉnh do ngạt, hít phải khói độc cao su.
Căn nhà ông Thượng được xây dựng rất kiên cố. Toàn bộ tầng một được sử dụng làm nơi bày bán xe, cửa ra vào có hai lớp, khóa bảo vệ chặt chẽ. Nhà không có cửa phụ, các bên đều tiếp giáp với các nhà khác, đường thoát hiểm duy nhất là nhảy qua ban công tầng một. Tuy nhiên, chỉ có anh La Hạnh Trọng và vợ ông Thượng nhảy được.
Khi đám cháy xảy ra, chị La Thị Thanh Loan, con gái ông Thượng, đã bế con chạy được ra ban công, nhưng lại không dám nhảy. Nhiều người đứng dưới khuyên chị nên quăng em Bảo xuống để họ đón song chị không dám. Vì vậy cả hai mẹ con đều chết ngạt.
Đốt nhà vì bị ép uống thuốc
Anh La Hạnh Trọng, người con tâm thần của ông Thượng, nhận đã đốt nhà vì: “Lúc đó thấy đau đầu quá mà cứ bị bắt uống thuốc”. Một người thân của gia đình cho biết, anh Trọng bị tâm thần từ vài năm nay. Ông bà Thượng nhiều lần định đưa đi chữa trị nhưng vì thương nên cứ chần chừ.
Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra vụ việc.
(Theo Tuổi Trẻ)