Người gửi: chuongxp
Gửi tới: Ban Văn Hóa
Tiêu đề: Ngôi sao THTH - đêm chung kết chưa thành công
Gần 20 giờ, trời Sài Gòn bỗng nhiên chuyển mưa. Mây che kín hơn nữa bầu trời nhưng đêm nay, sao trên trời có ý nghĩa gì bởi mọi người ta đang đón chờ một ngôi sao khác! Tuy nhiên điều mà họ mong chờ dường như đã không đến.
Mở đầu chương trình, cả 10 thí sinh được chọn vào chung kết xuất hiện trên sân khấu. Họ hát chung bài hát chủ đề do nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác. Bài hát có ngôn từ khá hay song "tiếng một nơi và miệng một nơi" - Hát nhép.
Buổi sáng, báo chí đăng tin Quang Dũng sẽ hát chung với Phương Trinh nhưng thực ra ngôi sao này chưa bao giờ nhận lời Cát Tiên Sa. Kế hoạch hỏng, tất cả dồn vào Hiền Thục. Có lẽ do bất ngờ, cập rập và thiếu thời gian chuẩn bị nên Hiền Thục với tư cách giúp đỡ thí sinh cũng gặp không ít khó khăn. Bài đầu tiên, Thục hát với Vũ Bảo là bài Tình yêu mãi mãi của Tôn Thất Lập, một bài hát nổi tiếng nhưng trước đây ít ai hát song ca. Một sáng tạo mới cho thấy cuộc thi luôn có sự đầu tư. Kết quả, Hiền Thục hát nhầm, Vũ Bảo nhầm theo. Cả hai mất cảm hứng thấy rõ.
Khá hơn Vũ Bảo, Phương Trinh cho khán giả thấy rõ bản lĩnh của mình. Người hát chung với cô, ca sĩ Hiền Thục cũng quyết tâm chuộc lại lỗi lầm. Trinh hát cả ba bài đều trọn vẹn, tuy nhiên giọng hát của Trinh còn rất nhiều điều để bàn bạc. Chất giọng không sáng, không vang cũng không trầm và cách phát âm chưa chuẩn của Trinh cho thấy việc cô quyết tâm thi vào Nhạc viện thành phố là quyết định đúng đắn.
Sau phần dự thi của hai thí sinh, như thường lệ là phần nhận xét của hội đồng thẩm định chuyên môn và báo chí. Có thay đổi so với trước nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ mình nhạc sĩ Trần Hiếu là có những nhận định hợp lý, ngoài ra những vị khác toàn hát "điệp khúc yêu thương". Đặc biệt, tác giả bài hát Xin làm người hát rong chính là người có những nhận định xuất quỷ nhập thần nhất trong đêm.."theo quan điểm thẩm mỹ của tôi trong đêm nay...thì những ai còn đánh giá sai lầm về...hãy suy nghĩ lại...". Đành rằng khen tặng là không sai, song cách khen rất quan trọng. Các em chỉ mới bước vào nghề, tất cả còn đang chờ các em ở phía trước. Các em còn phải học tập rất nhiều. Khen như thế dễ khiến các em nghĩ rằng mình đã trở thành đỉnh cao của thế giới, tâm lý ỷ lại, tự xem mình là "sao" sẽ rất dễ xảy ra.
Khi Vũ Bảo, Phương Trinh, hai nhân vật chính và cũng là hai ứng viên của danh hiệu Ngôi sao trở nên mờ mịt thì điều bất ngờ đã đến. Điều bất ngờ mang tên Kelvin - Quán quân Super star Singapore. Kelvin bị khiếm thị. Người khiếm thị thường có gương mặt và đôi mắt vô hồn và Kelvin cũng không ngoại lệ. Nhìn ngoại hình của Kelvin, ít ai nghĩ rằng anh ấy có thể chinh phục được khán giả, thế nhưng khi nghe Kelvin hát, người ta mới chợt khẳng định lại một điều: "Trong nghệ thuật, hình thức chỉ là một trong những yếu tố quyết định sự thành công”. Không trang phục cầu kỳ, không fan ủng hộ, không cần những cái cười duyên vô hồn vô cảm nhưng bằng giọng hát từ trái tim, bằng cách phát âm chuẩn, cách xử lý bài hát điêu luyện, Kelvin đã nhanh chóng chinh phục người xem… Sân Lan Anh bỗng nhiên lắng xuống. Âm thanh ầm ĩ ở những hàng ghế đầu nhường chỗ cho những tràng pháo tay kéo dài ở khắp các hàng ghế... Kelvin xứng đáng là tấm gương để các ca sĩ Việt vốn chạy theo hình thức phải noi theo.
Cuộc thi đã kết thúc, không thể phủ nhận những gì mà Ban tổ chức cuộc thi đã đầu tư, tuy nhiên phải nói rằng, cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm nay hoành tráng nhưng chưa thành công.