Khi Cơ quan điều tra thành phố yêu cầu cơ quan chủ quản xuất trình hồ sơ làm việc của 3 đối tượng thì chỉ có hồ sơ của nhân viên an ninh Đạo và Tuấn. Hồ sơ của Nguyễn Hồng Quân (Quân "tướng"), người đứng đầu nhóm bảo kê, được báo là bị thất lạc.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2000 cho đến ngày bị bắt (1/8), Quân "tướng" cùng đồng bọn Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Đạo và Phạm Ngọc Thanh đã cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng từ việc bảo kê cánh lái xe và bán hàng rong ở đây. Đó là chưa tính số tiền Quân "tướng" quịt tiền mua xổ số của các em bán vé số dạo gần khu giải trí Supper Bowl.
Giá bảo kê tại Sân Sơn Nhất được Quân quy định như sau: taxi với giá 1-1,5 triệu đồng/xe/tháng; hàng nước, bán rong 300 nghìn-1,5 triệu đồng/người/tháng; xe ôm 300 nghìn đồng/tháng. Có trường hợp một lái xe ôm bị Quân "tướng" thu 100.000 đồng/ngày. Ngoài ra, vì bóng đêm và ánh đèn khuất nên các tài xế thường xuyên đậu xe không đúng vạch sơn quy định, Quân cùng với Đạo và Tuấn liền tịch thu giấy tờ xe của họ và bắt nộp tiền chuộc với mức 200.000 đồng/người. Taxi không thuộc hãng "Airport", nếu muốn yên ổn đậu chờ đón, trả khách tại địa điểm trước nhà ga hay trong khu vực bãi xe phải đưa tiền 5.000-10.000 đồng/lượt.
Ngoài ra, năm 2000, Quân dắt đàn em đến nhà riêng của một lãnh đạo sân bay ngang nhiên ném đá vỡ kính nhà, lớn tiếng thoá mạ, hăm doạ vì ông này ngăn cản hắn thu phí bảo kê một số xe taxi. Sau vụ gây rối này, Cơ quan an ninh sân bay đã điều chuyển công tác vị cán bộ đã đưa Quân "tướng" vào làm việc năm 1995. Còn Quân vẫn ở nguyên "vị trí" cũ.
(Theo Tiền Phong)