- Tại sao ông lại có ý định làm bộ phim này?
- Tình hình buôn bán và tác hại của ma túy đang trở thành vấn đề thời sự nóng hổi và được dư luận rất quan tâm. Và tôi nảy ra ý định xâu chuỗi các nhân vật trong đường dây Vũ Xuân Trường, bắt nguồn từ Nguyễn Thị Hoa, để viết thành kịch bản.
- Ông hãy nói sơ qua về nội dung phim?
- Tôi đề cập đến nhân vật Hoa ở trong tù, mối quan hệ của cô ta với mẹ và con gái, từ đó mở rộng ra các nhân vật khác. Từ vai Hoa, tôi cũng dẫn người xem đến nhiều thân phận, cảnh ngộ của những gia đình khác trong vòng xoáy ma túy và HIV. Có một tứ tôi muốn lồng trong phim và cũng ẩn ngay ở tên gọi của kịch bản, đó là từ “hoa” - hoa thuốc phiện, một loại hoa đẹp nhưng mang đầy sự chết chóc. Nhân vật Hoa trong phim cũng là phụ nữ đẹp nhưng đáng tiếc là việc làm của cô ta lại không đẹp như tên gọi, như nhan sắc. Giống như hoa thuốc phiện, hương sắc của Hoa đem lại tai họa cho chính cuộc đời cô và nhiều người khác.
- Đề cập tới vụ án có dính líu nhiều tới những người nắm luật pháp, ông có lường trước được những khó khăn sẽ gặp phải trong quá trình làm phim?
- Khó khăn nhất là nhân vật chính, vì Hoa ở trong tù nên tôi cũng phải tính tới chuyện sẽ làm việc với Bộ Nội Vụ để được phép ghi hình. Tôi cũng nhờ đạo diễn Thanh Loan giúp đỡ ở khâu tiếp xúc với Hoa vì họ là phụ nữ, dễ nói chuyện hơn.
- Ông có tính tới khả năng nhân vật không muốn xuất hiện trước ống kính?
- Đó là điều đáng buồn với những người làm phim, nhưng tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra.
(Theo Lao Động)