From: "Bui, Tuan Anh"
To: <webmaster@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, February 26, 2002 10:50 AM
Subject: Vu an Vu Truong Giang
Kính gửi báo VnExpress,
Thử hỏi có người đàn ông Việt Nam có tự trọng nào có thể giữ nổi bình tĩnh khi vợ hay người yêu của mình bị kẻ khác dùng ảnh khỏa thân ra mà lăng nhục.
Trọng Thanh đáng tuổi cha của Trà My và Trường Giang, nhưng ông ta đã cư xử một cách thiếu suy nghĩ. Đành rằng, Trà My đã có thời gian quan hệ với ông ta, nhưng đến khi cô chuẩn bị lấy chồng và muốn xin lại những bức ảnh ấy, ông Trọng Thanh hoàn toàn có thể ôn hòa giải quyết với tư cách của một người lớn. Nhưng ông lại không muốn Trà My thoát khỏi mình.
Pháp luật liệu có cho phép một người, kể cả là nghệ sĩ nhiếp ảnh, chụp ảnh một người con gái khoả thân, rồi dùng những thứ ấy để ép buộc người con gái đó phụ thuộc vào mình?
Đây là một vài ý kiến đóng góp của tôi, mong mọi người cùng chia sẻ. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự kiện này.
Xin chân thành cảm ơn.
Tuấn Anh, phố Huế, Hà Nội