Đêm 16/10/2000, Võ Văn Sơn (tự Hạnh “nhí”) cùng 2 người khác trong đó có Trịnh Thị Liên, tới uống rượu tại vũ trường Monaco (Trần Hưng Đạo, quận 5, nơi có vốn góp của Năm Cam). Ngay sau đó, nhóm Sơn va chạm với một nhóm khác, buộc Công an phường 1 phải can thiệp. Đến 2h sáng 17/10, Sơn mang theo kiếm Nhật cùng 3 tên khác xông vào Monaco lùng sục. Công an phường cử ông Công cùng 2 chiến sĩ khác đi với 4 dân phòng đến ngăn cản vụ đánh nhau.
Ông Công nhớ lại: “Tôi xông vào một đồng bọn của Sơn để tước kiếm và còng tay đưa lên xe. Thấy vậy, Sơn lao vào đánh tôi để giải vây. Hắn đoạt được cây kiếm từ tay tôi. Cùng lúc, có 4 xe máy chở 12 tên xuất hiện, dùng mã tấu đánh trả công an, dân phòng. Sơn chém thẳng vào đầu tôi. Tôi lấy tay đỡ thì bị đứt gân. Một công an đi cùng tôi bị thương phải bỏ chạy. Đối tượng bị còng tay được đồng bọn giải thoát trước khi Công an phường tăng cường lực lượng”.
Phó chánh án quận 5 Nguyễn Văn Thông, người xét xử sơ thẩm vụ án Monaco: “Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định giới hạn xét xử nên tòa chỉ xử trên cơ sở hồ sơ. Kết luận điều tra cho biết chỉ có 3 người đánh trả công an”. |
15 ngày sau, Sơn ra đầu thú, ông Công được Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố mời lên làm việc. Ông Công cho biết: “Tôi thật bất ngờ khi điều tra viên tên Thắng nói chỉ có 3 đối tượng tham gia vụ tấn công trên và buộc tôi công nhận điều đó”. Bức xúc với cách làm áp đặt lúc đó, ông Công đã đập gãy chiếc bàn làm việc.
Trong vụ gây rối, chống người thi hành công vụ này, ông Công bị thương tật 22%. Tuy nhiên, các hung thủ chỉ bị kết tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Ông Công nói: “Tôi bị thương khi làm nhiệm vụ nhưng không được cấp trên quan tâm. Chi phí chữa bệnh 10 triệu đồng, đến nay chưa được nhận một đồng bồi thường nào. Tôi không được mời tham dự phiên tòa, không được tống đạt bản án”.
Vụ án được TAND quận 5 xử sơ thẩm cuối năm 2001, và đến nay lại được hâm nóng với nghi vấn bỏ lọt người, lọt tội, truy tố không đúng tội danh. Ngày 22/5, VKSND thành phố đã rút hồ sơ lên xem xét lại.
(Theo Tuổi Trẻ)