![]() |
Quang Dũng trong một cảnh quay clip. |
VTV - Bài hát tôi yêu đã không may khi chọn thời điểm khởi động trùng với cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn diễn ra rầm rộ, cùng dịp mùa lưu diễn của các giọng ca ăn khách. Sự vắng mặt của Mỹ Linh, cách rút lui của Mỹ Tâm, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng... khiến cho sức hút của cuộc trình diễn clip phần nào mất đi hứng thú. Những gương mặt mới như Đoan Trang, AC&M, Quang Hà, Lệ Quyên, Cao Thái Sơn... dù sinh động và phong phú, nhưng chưa đủ để làm nên một VTV mới lạ, hấp dẫn. "Đếm mãi không qua nổi vài gương mặt quen thuộc. Chưa có tên tuổi gì trong làng giải trí, tham gia vào chương trình làm gì? Tôi sẽ không xem VTV - Bài hát tôi yêu nếu không có clip dự thi của Mỹ Tâm", Lan Anh - một fan của Mỹ Tâm thẳng thắn.
Phương Thanh sau thời gian dài "giận dỗi" nhà đài, quyết định trở lại với VTV - Bài hát tôi yêu lần 3. Nhưng không lâu sau đó, cô đã không thể tiếp tục dự định thu âm clip của mình vì "nhà đài không duyệt ca khúc của tôi". Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm cũng từ bỏ cuộc chơi âm nhạc với cùng lý do trên. Còn ca sĩ Mỹ Lệ, khi không tìm được cho mình đạo diễn vừa ý cũng tuyên bố có thể không tham gia, và cho rằng Ban tổ chức không hợp lý trong việc sắp xếp ca sĩ với đạo diễn dàn dựng clip. Lam Trường lúc này cũng đang bận rộn cho album mới kiểu phim nhựa hoành tráng hàng chục nghìn USD, quy mô khác hẳn những gì VTV - Bài hát tôi yêu yêu cầu.
Trước sự rút lui của những gương mặt ăn khách, ông Trịnh Lê Văn - trưởng ban Văn nghệ Đài THVN nói: "Chúng tôi cần họ, nhưng không có nghĩa phải đáp ứng tất cả nhu cầu của ca sĩ. Đây là chương trình được quảng bá rộng rãi, đương nhiên ca khúc phát sóng phải có sự lựa chọn, kiểm duyệt kỹ. Hơn nữa, Ban tổ chức không bắt ca sĩ phải hát bài của người khác, chỉ là thay đổi bài hát trong số những bài của chính họ mà thôi. Tham gia hay không là quyền của khách mời. Dù sao, chúng tôi cũng khuyến khích sự giao lưu âm nhạc như thế này".
Một yếu tố khiến VTV - Bài hát tôi yêu lần 3 ít thu hút, đó là sự đầu tư không mấy mặn mà cho ca sĩ. 25 triệu đồng cho một clip dự thi, số tiền đó dường như chưa đủ cho kỳ vọng của người tham gia. Trong khi đó, với mỗi clip được công ty trung gian và đạo diễn nước ngoài gánh vác, số đầu tư lên tới 3.000 USD. "Phải thu tới 3 clip, Ban tổ chức mới chọn được một clip vào vòng trong. Rất tốn kém và mệt mỏi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn được đạo diễn nước ngoài dàn dựng, nhưng lực bất tòng tâm", Nam Khánh, thành viên AC&M band than thở.
L.Bảo