Ông Phạm Văn Đặng, người quản lý xà lan của Công ty Hiệp Thành (Long An) đang nạo vét luồng tàu ra vào cảng Quy Nhơn, cho biết, khẩu thần công thứ 4 cũng được đúc bằng đồng, khích thước giống với khẩu bằng đồng trục vớt hôm trước (dài 2,7m, đường kính nòng 0,25m, đường kính thân 0,35m), nhưng bị rỉ sét nhiều hơn.
Cùng ngày, Tiến sĩ Đinh Bá Hòa, Giám đốc bảo tàng tổng hợp Bình Định đã tiếp cận 3 khẩu súng thần công được trục vớt trước đó vẫn còn lưu lại trên xà lan. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận được nhiều chữ Hán ghi trên những khẩu súng nhưng vẫn chưa xác định được nội dung.
![]() |
Khẩu súng thần công thứ 4 được vớt trên đầm Thị Nại trong vòng 3 ngày qua. Ảnh: Minh Thảo |
“Những người trục vớt được súng sẵn sàng bàn giao lại cho Bảo tàng để bảo quản trưng bày. Dự kiến sáng nay sẽ di chuyển súng vào đất liền”, ông Hòa cho biết. Ban Giám đốc Bảo tàng dự kiến sẽ kiến nghị UBND tỉnh khen thưởng xứng đáng đối với công nhân đã vớt được những khẩu thần công.
Trao đổi với VnExpress.net, một chuyên viên Bảo tàng tổng hợp Bình Định cho biết, những khẩu súng từ lúc được trục vớt dưới biển đem về tới khi có thể đưa ra trưng bày là cả một quá trình bảo quản công phu.
Trước tiên phải làm vệ sinh, lấy sạch bùn đất và các tạp chất đã bám vào nòng súng và thân súng hàng trăm năm qua. Sau đó súng được đặt vào bể và bơm nước cho ngập, hàng tuần xả nước ra làm vệ sinh cho súng, cứ như vậy, ngâm trong nước khoảng 5-6 tháng. Khi tình trạng hoen rỉ được đẩy lùi, mới có thể đem súng ra bảo quản và trưng bày.
Những khẩu thần công này được cho là có thể từ thời Tây Sơn, đã bị chìm cùng các tàu chiến trong trận thủy chiến tại đầm Thị Nại vào năm 1801 giữa quân Tây Sơn và quân Nguyễn Ánh.
Minh Thảo