Người gửi: Lê Tiến Dũng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: "Vòng xoáy tình yêu" - bộ phim của những điều phi lý
Tôi rất đồng tình với những ý kiến đóng góp phê bình bộ phim trên. Tôi rất ao ước được nhìn thấy ngày càng nhiều phim truyện Việt Nam được phát trên sóng truyền hình và được đông đảo người hâm mộ đón nhận. Đó như là bằng chứng cho sự nâng cấp về chất lượng, về nội dung của phim và của tính chuyên nghiệp trong diễn xuất của diễn viên Việt Nam.
Tôi thừa nhận các bạn trẻ đang bị bộ phim này thu hút, nhưng không phải vì đây là bộ phim hay mà họ muốn xem người ta tiếp tục thể hiện những điều phi lý trong cuộc sống đến mức độ nào. Người xem là những thượng đế thực sự của điện ảnh và vì vậy khi mang đến cho người xem một bộ phim, đạo diễn, nhà biên kịch cũng như các đài truyền hình cần xem xét những bộ phim đó có thực sự mang đến cho họ những điều hay, những giá trị nhân văn nhân đạo, những nét truyền thống của đất nước hay chí ít cũng là những điều mà họ phải suy nghĩ thực sự về cuộc sống trong xã hội ngày nay. Đất nước ta luôn coi trọng đạo lý sống có tình người và lên án những hành động ngược lại với đạo lý đó.
Trong bộ phim trên, ngoài hàng trăm điều trái ngược đã bàn còn có một điều đáng bàn là liệu con người VN có kiểu người độc ác và trơ trẽn, không có tự trọng như mẹ con bà Kim không? Đồng ý là có thể có nhưng không quá phóng đại như vậy. Ở VN ta có câu "nhập gia tuỳ tục" nhưng trong bộ phim này nó được thể hiện như thế nào? Truyền thống cưới xin của nước ta như thế nào hẳn ai cũng biết nhưng bộ phim này đã cho ra đời một kiểu cưới xin rất coi thường người phụ nữ và quá đi tắt, bỏ qua nhiều giai đoạn. Và nếu đám cưới giữa Khiêm và Na diễn ra đúng với thuần phong mỹ tục nước nhà thì bộ phim kéo dài chỉ có... 4 tập. Hết. Tôi xin Ban Văn hoá hay nêu vấn đề này ra bởi là người Việt Nam chúng tôi muốn xem nhiều bộ phim Việt Nam có chiều sâu nội dung và cốt truyện, có cái gì đó để rút ra và áp dụng vào cuộc sống xô bồ hiện nay, nhưng không cần những bộ phim theo kiểu làm cho có phim và chiếu cho có phim. Trước tình trạng phim Hàn Quốc tràn ngập trên các sóng truyền hình và người xem bắt đầu thấy bội thực cái lối sống và yêu đương "made in HQ" thì vấn đề làm ra các bộ phim có chất lượng không đáng bàn hay sao?
Thân ái.