Trên hai chiếc xe quen thuộc, chúng tôi sẽ đạp dọc chiều dài đất nước. Để thoả niềm đam mê dịch chuyển qua mỗi ngóc ngách của phố phường. Đối với hai kẻ ham chơi thì đi như mở mang tâm hồn, đón nhiều điều mới lạ và cũng có một tâm nguyện được trao yêu thương đến những trẻ em đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Chúng tôi thấu hiểu đời sống ngắn ngủi mà xung quanh còn quá nhiều đau thương. Chẳng giúp được gì nhiều nhưng với trái tim còn đập nhịp cho sự sống nhất định chúng tôi phải sống có ý nghĩa. Vì hai đứa đã từng thất lạc nhau nhiều năm. Bằng nỗi nhớ và yêu thương, anh đã đi tìm để rồi ngày gặp lại ôm chặt nhau trong vỡ oà hạnh phúc. Sau khoảnh khắc đó, chúng tôi luôn trân trọng thời gian bên nhau và nguyện mang yêu thương đi chia sẻ. Phật dạy hãy lấy từ bi làm tôn giáo. Đúng vậy, con người sẽ khổ đau biết nhường nào nếu đời sống không có tình yêu thương.
Thấy mình còn quá nhiều may mắn và có chung niềm đam mê được cùng nhau hành động sau những nỗ lực cho cả năm, thời điểm này là lúc chúng tôi cảm thấy hân hoan nhất vì biết mình sắp lên đường san sẻ niềm vui.
Với mục tiêu mang yêu thương đến các bệnh viện có bệnh nhân ung thư giúp đỡ và đưa tin, hành trình của chúng tôi sẽ xuất phát tại Móng Cái đúng dịp Tết Dương lịch 2015. Chúng tôi sẽ men theo miền duyên hải và kết thúc ở Mũi Cà Mau nơi phía cuối tổ quốc. Chắc chắn, chuyến đi sẽ hứa hẹn nhiều thú vị. Trong những ngày này, chúng tôi trào dâng niềm vui khó tả. Nó như ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt nỗi sợ hãi dù khó khăn cũng không lùi bước.
Với các tỉnh thành đi qua, chúng tôi đã liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ địa phương cùng các bệnh viện lấy thông tin các bệnh nhân ung thư và lên kế hoạch tặng quà. Về tài chính thì hoàn toàn tự nguyện. Sau một thời gian, hai đứa cũng tích luỹ và bán đấu giá một ít đồ dùng. Số tiền được bao nhiêu chia đều ra gửi tặng các bệnh nhân. Theo đó, chi phí dọc đường sẽ tiết kiệm tối đa. Các điểm ăn ở cứ xin tá túc trên đường.
Để trải nghiệm và khám phá bản thân, mọi tình huống chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như phát sinh khó khăn. Cứ nghĩ càng vất vả sẽ càng hứng thú. Thời bây giờ cũng tiện nghi hơn so với ngày xưa. Đến mỗi nơi, chúng tôi đều thể hiện đúng tinh thần tương thân tương ái. Chúng tôi sẽ đưa tin kịp thời đến các bạn bè gần xa kêu gọi chung tay giúp đỡ nếu chứng kiến những hoàn cảnh nguy kịch cần thiết. Và biết đâu, sau khi chúng tôi rời khỏi đó, tấm lòng nhân ái của các bạn sẽ lan tỏa đến họ. Còn gì vui hơn khi chúng ta tự hào sống cùng bầu trời và ngập đầy yêu thương dành cho nhau.
Các bạn muốn hành động với chúng tôi. Ngay bây giờ hãy liên lạc cùng dắt xe tham gia. Nếu bận rộn, bạn có thể đi cùng một đoạn để thấy tình thương luôn có mặt khắp chốn. Sẽ chẳng cần quen lạ bởi chúng tôi tin người với người ắt phải thương nhau.
Lê Thị Hoàng Oanh
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |