![]() |
Thủ môn Thành Tôn chơi khá chắc chắn trước các chân sút CSG. |
Trên sân Hà Nội chiều qua (3/6), trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt ở ít phút đầu sau đó mới được hâm nóng dần dần. Phút 15, Huỳnh Hồng Sơn có bóng trong khu vực 5m50 nhưng anh lại lúng túng không kết thúc ngay, đi thêm một nhịp và dứt điểm nhẹ đúng lúc Thành Tôn ra khép góc. Ngay sau đó, Bật Hưng bất ngờ tung cú sút từ hơn 20 m, bóng đập người một hậu vệ CSG khiến thủ môn Anh Dũng phải bay người hết tầm mới đẩy được bóng. Phút 20, Tuấn Thành bị đốn ngã ngoài vòng cấm địa. Đội trưởng Minh Hiếu thực hiện quả phạt bằng lòng trong chân phải, bóng đi vòng qua hàng rào và đập đất ngay trước tay của Anh Dũng. Nhưng thế cân bằng vẫn chưa bị phá vỡ. Đúng một phút sau, Hứa Hiển Vinh vuốt bóng rất nhanh trong khu cấm địa. Thành Tôn đã đứng yên, nhưng rất may, bóng đã đi hơi thiếu chuẩn xác.
Ở trận này, CSG vẫn áp dụng lối chơi quen thuộc, phối hợp bóng ngắn và chịu khó đột phá xen lẫn những pha băng lên kết thúc từ sát vạch 16m50 của tuyến hai, đặc biệt là hai tiền vệ Hồ Văn Lợi và Hoàng Bửu. Phút 40, Văn Lợi mạnh dạn đột phá ở trung lộ, động tác ngoặt bóng của anh đã loại được Văn Thuận (CAHN), nhưng pha dứt điểm của anh lại quá hiền và bị Thành Tôn bắt bài tóm gọn. Ngay sau đó, Tuấn Thành đón quả tạt bên cánh phải, nhưng có vẻ anh cũng bất ngờ ở tình huống này nên chỉ kịp lắc đầu nhẹ, không đủ hiểm để hạ Anh Dũng.
Đầu hiệp hai, Hứa Hiển Vinh rồi Văn Lợi lên tiếp có cơ hội khống chế bóng thoải mái và kết thúc trong khu cấm thành CAHN. Rất may cho đội chủ nhà, các chân sút của CSG ở trận này dường như đã đánh mất cảm giác ghi bàn sau một tuần nghỉ chơi tại giải chuyên nghiệp, kể cả Huỳnh Hồng Sơn. Bật Hưng của CAHN cũng bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc khi nhận đường trả bóng của Thanh Sơn.
Phút 65, từ quả tạt của Minh Hiếu ở cánh phải, Tuấn Thành thoát khỏi sự đeo bám của Minh Hoàng, bật cao lắc đầu kỹ thuật vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu. Sau đó một phút, Thành Tôn thể hiện phong độ của một thủ môn xuất sắc nhất tháng 5 của V-League khi anh cản phá thành công quả đá phạt hàng rào kỹ thuật của Hồ Văn Lợi.
Bị dẫn trước, các nhà đương kim vô địch cố gắng dồn lên tấn công, nhưng mọi nỗ lực của họ đều bất thành. Trong khi đó, hàng hậu vệ của CSG do thiếu vắng Musa Aliu và Nguyên Chương chơi có vẻ không được chắc chắn, nhất là khi CAHN áp dụng đấu pháp phản công. Trước khi trận đấu kết thúc 3 phút, Tuấn Thành ấn định chiến thắng 2-0 sau đường tạt khôn ngoan của Trung Phong ngay trước khung thành CSG. Đường chuyền sâu của Trung Phong đi vòng, vừa loại được thủ môn, hậu vệ đối phương vừa đúng tầm Tuấn Thành băng lên mà không bị việt vị. Phút 90, trận đấu có thể đã kết thúc với tỷ số 3-0, nếu Anh Dũng không tóm gọn được pha đánh đầu của Minh Hiếu.
Với trận thắng cách biệt ở lượt đi, đội chủ nhà sẽ có "đất" để áp dụng lối chơi sở trường, phòng ngự phản công, ở lượt về (7/6). Còn CSG chắc chắn sẽ phải củng cố lại mọi mặt để có cơ hội đăng quang lần thứ ba ở Cup quốc gia.
Xuân Toản