From: Yen Bui
Sent: Sunday, December 16, 2007 1:11 PM
Subject: Co nen ket hon voi nguoi tung "song thu"
Gửi anh Cường,
Tôi biết anh đang rất bối rối, tôi có đôi lời chia sẻ, mong anh sớm vượt qua. Rất muốn có thể nói khác đi, nhưng đứng trên góc độ một người phụ nữ tôi cũng không thể chấp nhận chuyện "sống thử".
Thời gian gần đây, trên báo chí đã có nhiều cuộc tranh luận về "chuyện quan hệ trước hôn nhân". Vì là người cũng đang trong ngưỡng cửa của hôn nhân, nên tôi cũng rất quan tâm đến chủ đề này. Có một bộ phận giới trẻ coi đây là một trào lưu xã hội. Nhưng, về quan điểm cá nhân, tôi hoàn toàn không ủng hộ việc này.
Từ khi con nhỏ, tôi học được từ bố mẹ, cô bác, chú dì câu nói cửa miệng rằng "con gái phải biết giữ mình", hay những câu đại loại như vậy. Khi nhận thức đủ chính chắn, tôi hiểu những lời khuyên này là cả một sự trải nghiệm. Rõ ràng, quan hệ trước hôn nhân mang lại rất nhiều thiệt thòi cho người phụ nữ. Đó là việc nạo phá thai, là sự suy giảm nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần. Ngày nay, nhiều bạn gái đã đánh mất mình, đánh mất giá trị bản thân vì trót dại, nên bằng mọi cách phải giữ cho được cậu bạn trai thậm chí khi tình yêu không còn.
Tôi cũng không hoàn toàn đồng tình với quan điểm là việc quan hệ trước hôn nhân là hoàn toàn hợp tự nhiên nếu tình yêu đủ chín. Vội vàng gì nhỉ? Tại sao các bạn trẻ không đợi thêm thời gian xây dựng tình cảm được lớn dần, lớn dần đơm hoa, kết trái bằng một cuộc hôn nhân, đem lại hạnh phúc cho cả hai họ, lại hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt.
Với tôi, "sống thử" là một cấp độ khác, thể hiện sự phóng túng, suy thoái về lối sống và thiếu cả sự hiểu biết. Một người phụ nữ có đức hạnh, sẽ nhận thấy giá trị của bản thân mình và luôn gìn giữ nó.
Anh Cường à, tôi mong anh có quyết định thật sáng suốt.