Tôi xin viết ra những tâm sự thật lòng nhất, mong tìm được một người chung chí hướng trong đời sống trăm năm. Người ta hay nói "nồi nào úp vung nấy", tôi chẳng có mơ ước gì cao sang, chỉ cần tìm được "cái vung xoong" cho hợp với " cái nồi" này.
Tôi 28 tuổi (sinh năm Tân Mùi), sau khi tốt nghiệp đại học, trải qua vài biến cố trong quá trình đi tìm sự nghiệp riêng, hiện tôi là công nhân trong một doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội với mức thu nhập cơ bản, làm công việc gia sư ngoại ngữ vào các khoảng thời gian trống.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, mong muốn sẽ sinh sống, làm việc và tạo dựng sự nghiệp tại Hà Nội. Trong cuộc sống và công việc, tôi được đánh giá là hòa nhã và chăm chỉ. Tôi thích sự gọn gàng và sạch sẽ. Thích làm việc tập thể, thường cùng bố mẹ làm việc nhà, thay sửa đồ điện, nấu ăn, giặt giũ, sắp xếp nhà cửa... Tôi cũng thích nấu ăn dù chưa được ngon lắm.
Tôi tự thấy mình là người bình thường, không có tài năng nổi trội, cũng không thích sự ganh đua. Vậy nên tôi nghĩ mình và bạn đời sẽ cùng nhau nghĩ về một cuộc sống có ăn có mặc, gia đình đầm ấm, chung lưng đấu cật, gom góp dành dụm, yêu thương nhau dù hoàn cảnh có đổi thay, ngoại hình thì ai cũng sẽ già nua, còn sức khỏe thì chẳng ai dám chắc điều gì.
Tính tôi khá nhẹ nhàng và có nhiều thói quen như may vá,... mà nói đúng hơn là những việc mình buộc phải làm và hay bị người khác quở là đàn bà. Nhưng kệ thôi, biết đâu sau này vợ tôi lại được nhờ. Mà tôi khâu vá cũng không đẹp, chỉ được cái chắc chắn thôi (cười).
Tôi có ngoại hình bình thường, không có gu thời trang cho lắm nhưng nếu diện được bộ đồ phù hợp, mọi người nhận xét là trông cũng rất được; cao 1,67 m, nặng khoảng 60 kg. Tôi biết lắng nghe, nhưng nhiều khi nói chuyện và tâm sự chưa được khéo léo khiến người khác hiểu lầm (tham khảo ý kiến từ bạn bè). Tôi sống tình cảm, có nhu cầu gắn kết cao, tuy ngoài mặt và lời nói không biết cách thể hiện nên gây ra sự xa cách, nhưng bản chất là chan hòa và mong muốn một cuộc sống hòa thuận, có trên dưới, trước sau, mọi người yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.
Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái, tôi có chút nóng tính, nhưng chỉ cần được nghe những điều chân tình tôi sẽ dịu ngay. Mong bạn đời có thể bao dung cho tính khí này. Tôi cũng có chút cầu toàn; ví dụ khi sắp xếp lại nhà cửa, nơi làm việc tôi sẽ cần có sự nhận xét của người khác xem đã được và khoa học chưa, còn mắt tôi nhìn sẽ luôn chưa thấy ưng ý (cười).
Cuộc sống là sự bao dung và bao bọc lấy nhau, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Tôi hiểu điều này và cũng luôn cố gắng chỉnh sửa những điều chưa được của mình, học cách bao dung cho những điều thuộc về bản sắc cá nhân của người khác.
Phải chăng tôi cũng là người lãng mạn? Hồi sinh viên, tôi đạp xe xuyên đêm valentine, chờ đợi để tặng người mình thích một chùm bóng bay nghệ thuật tự tay kết, dù đã bị từ chối. Tôi luôn muốn được cùng bạn đời tận hưởng những giây phút bên gia đình, quây quần ở nhà nội, sang thăm nhà ngoại; những giây phút riêng tư của hai vợ chồng, cùng nhau đi đến một nơi nào đó; cùng uống cà phê và nói chuyện, đi xem phim hoặc đi phượt gần; cùng nhau hát những bài hát mà cả hai yêu thích....
Cuộc sống hạnh phúc giản đơn là được trải nghiệm hỷ nộ ái ố cùng người mình đã chọn. Tôi muốn được cùng bạn đời trải qua những phút giây của các cặp yêu nhau trọn đời chứ không phải chỉ là lúc yêu. Dù thu nhập, cuộc sống hay sức khỏe có đổi thay khó khăn thế nào, hãy luôn cùng sát vai bên nhau đi tới khi chân mỏi, lưng còng, tóc phai.
Với tôi, nội hay ngoại cũng là người một nhà. Vợ chồng cùng tôn trọng hai bên. Nếu cả hai may mắn cùng quê, sẽ thăm nhà ngoại thường xuyên. Còn lỡ sau này mà xa quá, thì mong bạn đời đừng tủi thân, vì chắc sẽ về thăm nhà ngoại ít hơn, nhưng tôi không muốn cho vợ về một mình đâu, tôi muốn được cùng đi. Thêm vào đó ta có thể gọi điện video thường xuyên. Cách chúng ta đối xử với cha mẹ sẽ là tương lai của chính chúng ta nhận được từ phía con cái, phải không?
Về tài chính, tôi biết cách tiết kiệm và tiêu dùng, cái gì đáng phải chi cho những nhu cầu cần thiết, ví dụ như ăn uống và sức khỏe,... Tôi mong sẽ tìm được bạn đời có chung lý tưởng, biết chi tiêu và vun vén, chăm lo cho bản thân và con cái sau này, cùng nhau quản lý tốt tài chính gia đình trong tương lai. Cũng là để hai vợ chồng làm việc mà vẫn giữ được sức khỏe tốt và sống đủ để tận hưởng những tháng ngày bên nhau, có thời gian làm những điều vui vẻ, thay vì nai lưng làm việc để chi trả cho những nhu cầu chỉ mang tính hình thức.
Về con cái, tôi mong một gia đình lớn (cười), nhưng có lẽ cần lựa theo kinh tế và khả năng của hai vợ chồng. Con cái là tài sản, một "di sản" của thế hệ cha mẹ để lại cho sau này. Hãy cho chúng sự giáo dục, dạy bảo nghiêm khắc, nhưng hãy để chúng được trải nghiệm và làm theo đam mê, khả năng của mình, được sống là chính mình.
Có lẽ để người khác hiểu rõ về mình, hay bản thân hiểu rõ một ai đó, câu trả lời chính xác nhất chỉ có thể là "thời gian và trải nghiệm". Vậy nên hãy cho tôi được hiểu bạn và làm cho bạn hiểu tôi. Chân thành mong muốn tìm được người có chung suy nghĩ để tính chuyện trăm năm ở cái tuổi cần bến đỗ ổn định, một hậu phương bên mình.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Mẫn Nguyễn
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
- Giới tính: Nam
