Gửi bạn Hòa!
Nhiều người đàn bà vốn tự tôn cho rằng mình đẹp, mình sang, còn người khác không bằng “Tôi đẹp, giỏi giang, hiền lành, nhân hậu” “em tôi gầy ốm, ngây ngô”, vì thế tình trạng cho ô sin ở chung nhà hay ngây thơ cho chị em đến nuôi khi sinh con. Đây là những sai lầm chết người.
Treo mỡ trước miệng mèo, mèo vốn thích bắt chuột, khi có vợ, khả năng đó ngủ yên; nhưng khi có điều kiện, khả năng săn bắt sống dậy, mèo muốn thử khả năng bắt chuột, tức thử khả năng chinh phục của mình còn bén không.
Vì khi đã là vợ chồng, người chồng không cần chinh phục nữa, muốn lúc nào cũng được. Cái háo thắng của người đàn ông khi chinh phục thành công không còn. Vì thế, người làm dù xấu xí, mèo vẫn thích thú khi vồ được con mồi hay ăn vụng.
Trường hợp khi vợ sinh, ăn quen, nhịn không quen; đây là thời kỳ khủng hoảng của người đàn ông. Lúc đó có sẵn mỡ, không ăn, người đàn ông đó mới đúng là 'thiên thần'.
Thử phân tích hoàn cảnh gia đình bạn: Từ khi lập gia đình, chồng bạn là người tốt đúng nghĩa. Khả năng chinh phục thức dậy khi em bạn đến ở chung nhà. Còn chuyện này, người đàn ông có vợ không còn tò mò, khao khát khám phá thân thể phụ nữ như khi còn ở không. Chuyện nhìn lén em bạn tắm có lẽ do tình cờ nào đó. Cũng có thể là nguyên nhân bắt đầu cho con mèo để ý và thử khả năng săn bắt.
Giải pháp của bạn: Bạn đã tạo điều kiện, đã treo mỡ trước miệng mèo, bây giờ bạn muốn chia tay? Bạn sẽ ở vậy suốt đời, hay sẽ rước con mèo khác? Liệu con mèo khác có tốt bằng con mèo này không? Đàn ông không phải thiên thần, xác suất khoảng một phần triệu; cũng không là ác quỷ, xác suất khoảng một phần trăm ngàn. Đơn giản, đàn ông như con mèo. Mèo vốn thích bắt chuột, thích ăn mỡ lại hay ăn vụng, vì thế đừng treo mỡ trước miệng mèo.
Giải pháp tốt nhất là tách cục mỡ xa miệng mèo, đưa em bạn đi ở nơi khác, làm việc chỗ khác. Nếu chồng bạn vẫn tiếp tục tìm đến và quan hệ, lúc đó bạn đủ lý do để chia tay rồi. Đàn ông ví như con mèo, muôn đời, mèo vẫn là mèo thôi thôi. Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
Bất Tri