Hai con nhỏ thả sau vẫn chưa tìm được voi đầu đàn, hai con đực thả đầu tiên thì đang ở gần Trạm 5 (Vườn quốc gia Yok Đôn).
Voi là con vật rất tinh khôn nên nếu môi trường sống quá khác biệt với nơi ở cũ, nó sẽ bỏ đi hoặc có những phản ứng phức tạp. Có lẽ phải 1 năm sau thì mới biết việc di dời voi Tánh Linh có thành công hay không. Đã bước vào mùa khô (người vào rừng sẽ đông hơn) nên việc theo dõi và bảo vệ sự sống từng con voi từ Bình Thuận chuyển lên đang đè nặng trên vai Vườn quốc gia Yok Đôn. Đối tượng mà giới thợ săn nhắm đến là voi có ngà và voi con.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)