Đưa voi rừng vào chuồng. |
Trong khi đó, đàn voi còn lại vẫn thường xuyên hoạt động tại thôn 1, xã Tân Minh, cách tỉnh lộ 710 khoảng 1,5 km đường chim bay. Chúng nhiều lần tiến đến chỗ con bị bắt. Để ngăn ngừa voi sổng mất, xe ủi được tăng cường vào hiện trường.
Anh Đoàn Văn Hậu, lái xe kể, khi vào sát chuồng khoảng 30 m, từ ánh đèn pha, mọi người nhìn rõ 5 con voi rừng đứng dàn hàng ngang, mắt đỏ quạch và rống rất to. Anh và mấy người đi cùng liền lấy chiếc máy cưa giật nổ gây ồn, đồng thời tăng ga cho xe tiến tới. Bầy voi không hề sợ, vẫn đứng sừng sững, giẫm chân thình thịch. Thấy không dọa được chúng, anh Hậu đành cho xe lui ra xa, tháo pô, tạo tiếng động lớn.
Hơn 3 giờ đồng hồ quần thảo với hai voi nhà (được đưa đến áp tải voi rừng từ chiều 23/11), đàn voi rút vào rừng gần đó. Chúng giận dữ bẻ gãy nhiều cây cối.
Ông Nguyễn Bá Thụ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Trưởng ban Điều hành di dời voi, nói: “Đến lúc này (24/11), bảo vệ được một voi rừng là mừng lắm rồi. Tôi hồi hộp như vợ đẻ con so. Con bị bắt mới 20 tuổi, đang độ trưởng thành, có thể làm xiếc rất tài. Ở Đức, Thái Lan không có loại này”. Tuy nhiên, ông Thụ cũng rất lo ngại trước việc một số người hiếu kỳ đến xem voi.
Ban điều hành cho biết, sẽ đưa voi lên Đăk Lăk trong thời gian sớm nhất để huấn luyện trước khi được thả vào Vườn quốc gia Buôn Đôn. Hiện nay, đoàn săn vẫn tiếp tục công việc nắm bắt thông tin và nghiên cứu hướng di chuyển, hoạt động của đàn voi còn lại.
(Theo TP, TN, LĐ)