Con voi sau đó luẩn quẩn tại hiện trường một lúc rồi chạy vào rừng. Bốn giờ sau, khoảng 11h, nó đã bị lực lượng công an khống chế.
Con voi đi trên quốc lộ sau khi tấn công người. Ảnh: Camera người dân.
Ông Phạm Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Liên Sơn cho biết con voi này khoảng 40 tuổi, của ông Đàng Năng Long, được anh Y Đrim Kuan chăm sóc 4 năm qua.
Chiều hôm qua, anh Y Đ'Rim Kuan và em trai đưa hai con voi (một đực, một cái) ra bãi cây bụi (thị trấn Liên Sơn) xích lại, cho chúng ăn qua đêm.
Sáng nay, họ tới đưa voi về nhà - khu du lịch buôn Lê, thị trấn Liên Sơn (cách hơn một km). Trong lúc mở xích con voi cái, người em nghe tiếng hét của anh nên chạy tới hô hoán. Y Đ'Rim Kuan tử vong trên đường đi cấp cứu.
Con voi húc chết người chăm sóc.
Mỗi sớm, các nài dẫn voi từ trong rừng hoặc ở nhà ra khu lịch để chở khách. Cứ 15 phút chủ voi nhận được 100.000 đồng; 30 phút 250.000 đồng. Dịp lễ, mỗi ngày họ có thể kiếm hơn một triệu đồng.
Giai đoạn 1980-1990, số lượng voi nhà ở Đăk Lăk trên 500 con, nay còn 44 con. Nguyên nhân do môi trường sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn bị nhiễm độc, đặc biệt voi bố mẹ bị "bóc lột" làm du lịch...
Trần Hóa