From: vpcc
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 07, 2006 2:55 PM
Subject: None
Bạn Ngọc thân mến!
Câu chuyện của ban tôi tình cờ đọc được trên mạng. Trước hết, tôi bày tỏ tấm lòng mình và thực sự cảm thông với hoàn cảnh của bạn trong lúc này và chúc bạn có những suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tối cao của mình. Châm ngôn có câu: "Với người hiểu chỉ cần nửa lời..." vậy mà các bạn là người có trình độ học vấn có khoảng thời gian 5 năm để tìm hiểu yêu đương và đi đến quyết định hạnh phúc của mình. Như vậy là sự lãng mạn trong tình yêu, sự chăm sóc lẫn nhau trong suốt quãng thời gian dài yêu nhau đã không
thể chứng minh cho cuộc hôn nhân thành công mà đã phải vấp váp quá nhiều cay đắng chưa nói đến là tủi nhục.
Bạn Ngọc đã giữ cho cuộc đời mình không khỏi rơi vào sự ham muốn của lòng nhục dục khác giới để rồi sực tỉnh dậy là mình đã có một gia đình, tôi thiết nghĩ bạn đã thấm nhuần một câu châm ngôn nữa là: "Đàn ông sợ thất thế, phụ nữ sợ thất tình" điều đó đáng khen bạn nhiều lắm. Thế rồi tình cảm vợ chồng đã gặp ngang trái và sóng gió rối đó, có ai đó cũng đã nhận xét " yêu không ghen, tình yêu không say đắm". Nhưng trường hợp yêu mà ghen như chồng bạn thì đang giết chết tình yêu, lương tâm bị gậm nhấm, làm cho tinh thần và thể xác của bạn buồn bã rồi dẫn đến cùng cực, không lối thoái nếu hiểu theo cách một tình yêu trả thù như bạn đã nêu ở thời con gái yêu nhau.
Có thể tôi chưa được gặp điều gì liên quan một chút đến thực tiễn đời sống hay cách sống của hai người (bạn và chồng bạn), nhưng theo lời kể của bạn tôi thiết nghĩ người ta không yêu nhau mà chia tay nhau cũng là hạnh phúc đấy bạn. Hôn nhân không đạt được mục đích thì cán cân pháp lý vẫn luôn thuộc về bạn. Không nên níu kéo và luyến tiếc làm gì khi trái tim mình không còn rung động. Đó là chưa muốn nói hằng ngày bạn đang sống trong thấp thỏm lo âu và buồn phiền.
Chúc bạn có lực chọn thấu tình đạt lý.
Hải Đăng -Email vnsaatsn@hcm.vnn.vn