Suzanne Boswell, người làm việc cho tổ chức Vetpaws tại tỉnh Limpopo, Nam Phi, ghi lại cuộc đối đầu giữa một con voi và ba con tê giác để tranh giành một đám cỏ, Grind TV hôm qua đưa tin.
Lúc đầu, con voi đuổi tê giác lân la tới gần đám cỏ, nhưng sau khi nhận thấy đối thủ đông hơn, nó lui về phía sau lùm cây, dùng vòi bốc đất cát và thậm chí một cành cây, liên tục ném về phía bầy tê giác.
"Voi và tê giác hiếm khi tranh giành thức ăn bởi loài voi không thường xuyên ăn cỏ. Nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến có thể do đợt hạn hán nghiêm trọng", Boswell cho biết.
Những con voi chủ yếu ăn cây cỏ nhỏ, bụi cây, trái cây, quả hạt, vỏ cây. Tê giác cũng có nguồn thức ăn tương tự.
"Con voi này rất táo tợn. Nó chắc hẳn đã ngửi thấy mùi tê giác khi lao thẳng qua lùm cây hướng về phía đám cỏ. Với động vật hoang dã, bạn không bao giờ có thể dự đoán chúng sẽ xử sự như thế nào. Voi là loài động vật lớn hơn và hung dữ hơn nhiều so với tê giác và chúng luông có những gì chúng muốn", Boswell giải thích.
Phương Hoa