Các cán bộ bảo vệ động vật hoang dã phát hiện và giải cứu con voi cái hai tuổi tên Chabakeaw mắc kẹt một mình giữa bãi bùn ở tỉnh Bueng Kan phía đông bắc Thái Lan hôm 4/4. Sau 5 tháng chăm sóc voi con, họ quyết định thả nó về đàn hôm 18/9. Tuy nhiên, vào ngày 20/9, họ bắt gặp con voi bị bỏ rơi một lần nữa cách nơi thả nó khoảng 1,6 km và đưa nó về nuôi dưỡng.
Video quay vào chiều ngày 27/9 cho thấy Chabakeaw nằm cuộn tròn trong lòng cha nuôi của nó để ngủ trưa. Con vật tỏ ra an tâm và thoải mái khi ở cùng người cứu nó. Pichet Noonto, chuyên gia về voi từ Ủy ban vì sự sống còn các loài thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), giải thích vấn đề Chabakeaw gặp phải là nó không thể hòa nhập cùng cả đàn sau khi bị bỏ lại lúc nhỏ.
"Chúng tôi tin rằng nó không được voi đầu đàn chấp nhận sau hơn 5 tháng nuôi dưỡng bởi con người. Nó gặp khó khăn trong việc thích nghi với hành vi của loài voi trong môi trường hoang dã và bị đuổi đi. Chúng tôi sẽ chăm sóc con voi trong lúc lên kế hoạch tương lai cho nó, nhưng thả nó về đàn lần nữa có lẽ không nằm trong số các phương án", Noonto cho biết.
An Khang (Theo Mirror)