Về công việc, có thể nói ngước lên thấy mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống cảm thấy bằng lòng với vị trí đang có trong xã hội, bản thân có chỗ của riêng mình. Tuy vậy cũng chỉ là một bánh răng trong chuỗi xích xã hội to lớn. Bạn bè ở tuổi mình đã cảm thấy mệt mỏi, muốn về hưu, nhưng riêng mình vẫn cảm thấy sức vươn lên còn dồi dào, luôn âm ỉ cho những cơ hội vươn lên cao nữa trong nghề nghiệp.
Mình cao 1,69 m, nặng 69 kg, tập gym và chơi thể thao nói chung như bơi và chạy bộ đều đặn trong nhiều năm qua. Mình đọc đâu đó nói rằng đàn ông hấp dẫn nhất khi họ làm công việc gì đó bền bỉ trong quãng thời gian dài, nhưng mình không cho là bản thân hấp dẫn, ngoại trừ việc đã vượt qua nhiều thất bại đời thường nhờ chơi thể thao.
Có nhiều thời gian nữa, mình đọc sách đủ các thể loại. Khi đọc sách, thấy những nỗi đau vụn vặt của mình cũng nằm trong đó nên nghĩ "à, hóa ra nhiều người cũng có vấn đề như mình, nhưng họ vẫn sống tốt, vậy không có lý do gì mình không sống tốt cả". Mình nói ra điều này vì biết con người trong một chừng mực nào đó luôn có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân: thức khuya, chất cồn, thuốc lá, các mối quan hệ độc hại, thất tình, đau buồn... Đó là những tác nhân hủy hoại bản thân.
Trong khi bè bạn bận bịu chuyện gia đình, mình có thời gian tận hưởng cuộc sống độc thân: đi du lịch bụi nhiều nơi và chơi các trò chơi mạo hiểm mang lại cảm giác mạnh. Mình cực kỳ thích đi trekking tại Nepal và đã đi hai lần.
Nếu có con, mình sẽ nỗ lực là một ông bố tốt vì mình được nuôi dưỡng bởi một ông bố tuyệt vời. Ngày còn bé, đêm nào ông cũng đọc "Tam quốc chí" cho mình nghe mà nhờ đó nuôi dưỡng thói quen ham đọc sách trong mình đến bây giờ. Khi lớn lên, mình nhận thức được ông lo lắng cho gia đình và các con đầy đủ, không thiếu thứ gì. Là đàn ông, mình chỉ thần tượng bố của mình dù ông có nhiều điểm hạn chế.
Mình lập rồi xóa tài khoản ở các ứng dụng hẹn hò, tất cả chỉ là con số không. Mình nghĩ đơn giản là duyên chưa tới. Sức chiến đấu vẫn còn, mình sẽ kiên trì tìm chữ duyên đến khi nào hết hơi hết sức mới thôi.
Một chút thông tin đời thường: không hút thuốc, một tháng nhậu đôi lần nhưng mỗi lần uống rất nhiều, biết thưởng thức rượu bia và các món ăn ngon, điện ảnh và âm nhạc, biết nấu các món ăn thông thường và có món tủ, khi nào cần nhí nhố thì vẫn rất teen.
Mình muốn tìm bạn đồng hành ưa nhìn, công việc ổn định, trò chuyện hợp cho đến cuối đời, nếu được thì cùng nhau "making baby". Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dinh Nguyen Anh Tuan
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam