From: Hai Nguyen Anh
Sent: Monday, March 09, 2009 11:22 AM
Subject: Gửi bạn Tài!
Bạn không cần phải băn khoăn về việc đó, bạn cần phải bình tĩnh để suy nghĩ lại. Nếu bạn có còn yêu người bạn gái ấy và dũng cảm bỏ qua mọi thứ để đến với người ấy thì bạn đừng ngần ngại. Hãy nói cho người ấy biết về suy nghĩ của bạn.
Bạn hãy đề con tim và trí óc nói cho bạn biết phải làm gì và cần làm gì trong lúc này. Bởi vì khi bạn còn thật sự yêu thương người ấy thì con tim sẽ mách bảo bạn sẽ phải làm gì. Bạn cứ nghĩ rằng đó sẽ là một thử thách lớn để hai người vượt qua. Khi vượt qua được thì hai bạn sẽ đến với nhau.
Còn về phía người con trai kia, bạn đừng làm gì cả. Hãy thật bình tĩnh để ứng xử, tự khắc thời gian sẽ cho người bạn trai đó biết đã hành động sai lầm và sẽ tự ăn năn hối lỗi.
Mình mong bạn hãy suy nghĩ những gì mình nói. Thời gian sẽ xóa đi tất cả mọi thứ và một tương lai tươi sáng sẽ đến với các bạn. Mong các bạn có thể vượt qua mọi thử thách để đến với nhau và sống cùng nhau đến trọn đời.
Thân ái.