Saraswati diễu hành dọc phố cùng những con voi khác trong lễ rước đầy màu sắc ở Kerala, Ấn Độ nhưng vì lý do nào đó, nó vung chân đá trúng ngực một người theo đạo khiến người này văng vào góc đường, Sun hôm qua đưa tin. Nạn nhân may mắn vẫn còn sống nhưng bị thương nặng.
Các nhà hoạt động vì động vật hoang dã chỉ trích tập tục điều khiển voi diễu hành trên phố để tăng thêm vẻ hoành tráng cho những lễ hội. Ở Kerala, gần như mỗi đền thờ lớn đều sở hữu đội voi riêng và bị cáo buộc xâm phạm quyền động vật.
“Nếu bạn không hiểu hoặc tôn trọng con voi, tai nạn đáng tiếc sẽ xảy ra. Đám đông ở Kerala hoàn toàn không thể hiện sự tôn trọng hay hiểu biết cần có để xử lý những động vật nguy hiểm và nhạy cảm như loài voi. Khi con vật phản ứng, họ thường bị bất ngờ hoặc tỏ ra bực tức”, nhà hoạt động Rajeev N Kurup cho biết.
Phương Hoa