Đà Nẵng vào đông rồi anh nhỉ, làm cho những người đang cô đơn như em không thể không chạnh lòng khi bên cạnh thiếu hơi ấm của người mình thương. Em nhận ra mình không ổn khi một mình như bao lâu nay em vẫn nghĩ, và thế là quyết tâm tìm anh - người đàn ông đủ chín chắn để cùng em bước đi trên con đường sắp tới, dẫu có khó khăn, vất vả vẫn không bao giờ buông tay nhau.
Em sống nội tâm, khá giản dị, hiền lành, nói ít làm nhiều, biết quan tâm, lo nghĩ cho người khác, thích chăm sóc gia đình và những người thân yêu. Sở thích của em khá giống nhiều người: được đi du lịch với người thương, đi dạo bộ buổi sáng, trồng rau, xem phim... nhưng sở thích lớn nhất vẫn là chồng thôi. Nên anh mau xuất hiện đi nhé.
Em từng có chồng, chưa có con thì anh ấy mất sớm. Từng trải qua những biến cố, mất mát nên em biết hạnh phúc với những gì đang có. Với em, hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến. Cuộc sống này ngắn ngủi, nếu có nhau, mình phải sống thật hạnh phúc mỗi ngày anh nhé. Em sẽ là nhà, là người chờ đợi anh quay về mỗi khi tan tầm với những cái ôm nồng ấm, là người biết chia sẻ, lắng nghe những khi anh áp lực, mệt mỏi.
Công việc của em tự chủ về thời gian. Em sẽ dành thời gian nhiều cho gia đình, cho anh và con, bởi các con cần ba mẹ nhất vào những năm tháng đầu đời. Kinh tế không phải vấn đề em lo lắng lắm. Em vẫn sống tốt dù bao người khó khăn trong mùa dịch này. Đó là điều em thấy mình may mắn hơn nhiều người. Em chỉ buồn, lo vì thiếu tình cảm của anh thôi. Tiết lộ với anh là sau bao năm tiết kiệm, em đã mua một mảnh đất nhỏ trên cao nguyên Đắk Lắk, chỉ đủ làm một cái nhà nhỏ và một mảnh vườn nhỏ với giá khá rẻ, nhưng em rất vui. Nếu anh không thích cuộc sống nơi phố thị đông đúc, ồn ào, mình có thể lên đó làm nhà rồi trồng rau trái sống cũng ổn anh nhỉ.
Em không quan trọng anh đang có những gì, bởi cùng nhau vun đắp, xây dựng thì mới bền lâu. Em không quan trọng anh có con hay chưa, vì em rất thích trẻ con. Yêu anh, em sẽ yêu tất cả những gì thuộc về anh. Em chỉ quan trọng anh tử tế, chân thành, nghiêm túc, có ý chí nghị lực, là người tốt để em và con có thể tự hào mà dựa vào. Em thích mẫu người điềm đạm, tình cảm, nói ít làm nhiều, tinh tế và sâu sắc, nhất là phải thương em chân thành.
Em từng chịu nhiều đau buồn rồi nên hy vọng gặp người có thể hiểu được là: nếu cảm thấy không thích hợp, không thể mang tình yêu, hạnh phúc đến cho em thì nên từ chối, đừng đùa giỡn làm em tổn thương thêm. Hãy gửi mail cho em nếu anh thấy mình thực sự chân thành, nghiêm túc muốn tìm hiểu em nhé.
Nếu may mắn tìm được anh, nếu anh yêu thương em, em sẽ cho anh biết em cuồng nhiệt, đam mê anh thế nào. Với em, yêu lần nào cũng như yêu lần đầu lúc 20 tuổi, yêu chân thành và hết mình, không toan tính so bì thiệt hơn đâu.
Em viết dài rồi. Nếu anh muốn biết thêm về em, hãy gửi thư cho em nhé. Em đang đợi anh đó.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ