Ở trong phòng lâu quá, cảm giác thật trống trải và nhớ nhà, em quyết tâm viết tâm tư của mình lên đây, biết đâu tức cảnh sinh tình, mà tức tình thì tìm được anh (cười).
Em ở miền Trung, vào Sài Gòn học rồi ở lại làm việc đến lúc này. Dịch bệnh khiến mọi thứ chậm lại hơn. Sài Gòn hối hả đã không còn, thay vào đó là hàng ngày đối diện với những cuộc sinh ly, tử biệt... khiến người ta thật sự đau xót. Em có chút may mắn, từ lúc dịch bệnh đến giờ vẫn được làm việc ở nhà. Em dành chút thời gian không di chuyển ra ngoài để nấu ăn và đọc thêm những chuyên mục yêu thích. Thật may em biết đến Hẹn hò của VnExpress, theo dõi những dòng tâm sự của mọi người như tiếp thêm cho em động lực để đi tìm hạnh phúc cho chính mình.
Tuổi 35, có lẽ em đã đi khá xa trên chặng đường tìm kiếm hạnh phúc, khi mà trên trang mạng xã hội của bạn bè toàn hình con trẻ. Nếu chữ "duyên" đã may mắn gõ cửa, anh có bằng lòng ghép thêm chữ "phận" cùng em không?
Em sinh ra ở vùng quê "chân lấm tay bùn" nên nếu anh tìm một cô tiểu thư, có lẽ không phải em. Ngày nhỏ, em bị "roi vọt" dữ lắm, nhờ vậy em cũng chăm hơn, biết tự lập hơn. Hiện tại em làm văn phòng cho một công ty ở Thủ Đức, có thể tự lo cho chính mình. Nhưng nếu lập gia đình, em vẫn mong anh có công việc ổn định, chúng ta cùng nhau cố gắng anh nhé.
Em cao 1,58 m, gọi là dễ nhìn một chút, nhưng em không quan trọng bên ngoài anh thế nào, mà là bên trong anh có ổn không (cười). Cuộc sống của em khá đơn giản nên chỉ mong anh cũng vậy. Anh chú trọng về sức khỏe, sống lành mạnh, biết yêu thương gia đình, làm công việc gì cũng được miễn đó là thu nhập chính đáng và là tâm huyết, là đam mê của anh.
Nếu anh muốn chạy bộ vào buổi sáng hoặc sau mỗi ngày làm việc, đó là điều em thích. Cuối tuần có thể cà phê một góc nào đó yên tĩnh nhen anh. Vào một dịp đặc biệt nào đó, nếu anh thích, em có thể mở tiệc "cụng ly" với anh.
Cuộc sống không ai là hoàn hảo cả. Em cũng vậy nên nghĩ chúng ta đều là những người đi tìm "mảnh ghép" phù hợp còn lại cho chính mình. Đôi khi đó có thể là sự chịu đựng, hy sinh và cả niềm vui, cuộc sống của người kia. Em mong một gia đình có sự vun vén của người chồng, sự yêu thương của người vợ, nắm tay nhau trải qua khó khăn cũng như niềm vui của cuộc sống.
Nếu đọc được của bài của em, anh thấy phù hợp và thật sự nghiêm túc tìm hiểu, hãy gửi thư cho em nhé. Em tin đủ duyên chúng ta sẽ tìm thấy nhau.
Em chúc anh cùng quý độc giả luôn vui tươi, mạnh khỏe và bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: huongngoclan
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ