Biết chuyên mục Hẹn hò của VnExpress gần đây, thấy có vài anh chị tìm được nửa kia, nên hôm nay em viết thư này, mong sớm được gặp anh. Hy vọng anh giống em, độc thân và cũng đang tìm nửa còn lại. Dù khả năng đó hơi thấp vì ở tuổi này mà độc thân thì ai cũng hỏi tại sao mà, anh nhỉ?
Lý do độc thân của em là gì nhỉ? Có thể do em khó tính, yêu cầu cao. Nhưng thật sự em muốn tìm một người phù hợp và có thể đi với mình đến suốt cuộc đời. Nói trước về hoàn cảnh và tính tình của em, anh nhé. Em khá tự lập và mạnh mẽ, nhưng dù tự lập hay mạnh mẽ đến đâu cũng đều cần một ai đó làm chỗ dựa anh à. Phụ nữ hay đàn ông cũng giống nhau ở điểm này anh nhỉ, chỉ là mức độ khác nhau thôi.
Mọi người nói em khá trầm tính, nhưng thực sự họ không hiểu, chẳng qua em không gặp được người hợp cạ và cùng quan điểm nhìn nhận vấn đề thôi. Có thể anh hoặc nhiều người sẽ nói em lạc hậu nhưng em thật sự muốn tìm một người có tính cách tốt hơn là vẻ ngoài. Tất nhiên tốt cả gỗ lẫn nước sơn thì quá tốt rồi, nhưng em không phải hoa hậu, chỉ là cô gái bình thường mà khi đi ngang qua không để lại ấn tượng. Ở tuổi của em, khó gặp đối tượng của mình nên em nghĩ tính cách là quan trọng hơn cả.
Nói đến đây, không biết anh có bỏ chạy hay chán quá mà bỏ chạy không nhỉ? Còn về anh, hy vọng anh cao hơn em. Em chỉ cao 1,53 m thôi, nên anh yên tâm nhé. Anh cũng đừng lớn hơn em quá, thật sự khoảng cách về tuổi tác cũng khiến chúng ta khó nói chuyện. Em tìm bạn đời, không tìm "anh trai mưa" hay "phi công" nên xin lỗi trước. Và tất nhiên, mong anh cùng quan điểm với em, bạn đời là người chia sẻ, giúp đỡ, chỗ dựa và tôn trọng lẫn nhau.
Em không cần giàu sang nhưng cần cuộc sống đủ đầy (khó hiểu anh nhỉ). Với mọi người "đủ" là khái niệm khác nhau. Còn với em là khi có thể lo cho bản thân và những người mình quan tâm. Em không cần phải có mọi thứ, nhưng phải có người làm chỗ dựa cho em quay về. Anh yên tâm, em nghĩ mình cũng có thể làm vậy với anh, tất nhiên là trong khả năng của em. Không thể giúp anh trở thành đại gia, nhưng chúng ta có thể ngồi nói mọi chuyện trên trời dưới đất và ủng hộ anh.
Hy vọng sớm gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ