Em thuộc thế hệ 9x đời đầu, sinh ra và làm việc tại thành phố mang tên Bác. Vòng quay công việc, mưu sinh làm em quên mất khái niệm thời gian. Cố gắng hoàn thành những mục tiêu nhỏ trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, để rồi em để lỡ những dịp quý báu dành cho mình và gia đình. Hiện tại, với em, sự yên vui của những người thân yêu của mình là quan trọng nhất. Với chiều cao 1m53, nặng 44 kg và có chút quan tâm đến ăn mặc nên em luôn ở trạng thái gọn gàng, lịch sự, duyên dáng cả khi ngoài đường và ở nhà. Mái tóc đen, mỏng và dài đến khuỷu tay, gác trên sống mũi là cặp gọng kính dày đến 6 độ cùng nụ cười với hàm răng trắng đều, đôi bàn tay nhỏ gầy với những chiếc nhẫn con con đan xen ở các ngón tay là tất cả những gì mô tả về em.
Về tính tình thì em có hơi hướng hướng nội, nhưng lâu lâu cũng hướng ngoại part-time, không ngại chơi các trò cảm giác mạnh, thích đi bộ, chạy xe đạp, thích dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa, thường ở nhà là chính. Lâu lâu sẽ tự tạo niềm vui cho mình bằng những chuyến du lịch ngắn ngày rời khỏi thành phố. À, em cũng tham gia một số hoạt động ở phường xã, nhà thờ ở dạng cộng tác viên nên tính nhẫn nại và chịu khó rất tốt. Em hài lòng với việc chỉ là một người đứng sau hậu trường, em thấy vui khi hoàn thành tốt công việc của mình và hỗ trợ những người xung quanh, với em vậy là đủ.
Về học hành và công việc thì em cũng ở mức bình thường, có cái bằng cử nhân để lót chuột, nên chỉ mong anh là một người có công việc ổn định, không hút thuốc, không chè chén, sạch sẽ một tý. Đó là biết tắm gội ít nhất một ngày/lần; biết giặt giũ quần áo trong tuần, không để dồn cả tháng mới giặt; biết đánh răng, rửa mặt hai lần/ngày; biết cạo râu cho gọn gang sạch sẽ; thấy rác thì biết vứt đúng chỗ, vậy thôi. Anh yêu quý và trân trọng gia đình mình, không xích mích với bất kỳ ai trong gia đình, dòng họ.
Anh độc thân và không có những khoản nợ đi kèm. Thêm nữa là người không giận dai, để bụng nhé. Chúng ta có thể có những bất đồng, nhưng phải luôn cho nhau cơ hội để giải thích, đừng silent treatment vì sự im lặng chẳng nói lên điều gì. Em không thích giận dai, nên nếu có khúc mắc thì mình cùng nhau giải quyết nhé. Những gì em trải qua đủ để em biết cách lựa chọn cảm xúc cho chính mình khi đối mặt với các vấn đề. Cái gì khó quá thì em buông, em không níu giữ.
Với em khi hồi tưởng về quá khứ, em chỉ chọn những hồi ức làm em cảm thấy vui và ý nghĩa. Anh có cùng suy nghĩ với em không, cho em câu trả lời nhé. Đợi thư anh. À, nếu anh theo đạo Công giáo thì thật vui, vì năm nay là năm hành hương, hy vọng chúng ta có thể cùng trải nghiệm sự việc này anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chuột lang nước
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ