Đó là lý do hôm nay em mạo muội viết tâm sự lên chuyên mục Hẹn hò với hy vọng có ngày được cùng anh đi siêu thị vào cuối tuần, cùng chuẩn bị bữa ăn, nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc và trải nghiệm chặng đường tiếp theo của cuộc đời.
"Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa", em xem câu nói này như kim chỉ nam để hai ta cùng xây dựng tổ ấm, nơi chúng mình cảm thấy an yên khi về nhà sau ngày làm việc vất vả. Vào một ngày, em cảm thấy mệt mỏi hay ấm ức sẽ được an ủi bằng cái nắm tay hoặc cái ôm thật chặt từ phía anh. Hay em có thể giúp anh xua tan đi sự căng thẳng, áp lực từ công việc và cuộc sống ngoài kia.
Giới thiệu đôi chút về bản thân: em sinh và lớn lên ở khu vực Tây Nguyên, sống và làm việc tại Sài Gòn, có công việc đủ để cảm thấy tự hào và chăm chỉ mỗi ngày. Ngoài giờ làm việc, em thường nghe podcast, đọc báo trên VnExpress, xem phim. Bên cạnh đó em tập yoga và chạy bộ để duy trì và cải thiện sức khỏe. Có lẽ nhờ vậy mà tuy nhan sắc bình thường nhưng em lại có được vóc dáng cân đối.
Em làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, có chút khô khan và chi tiết trái ngược với tâm hồn nghệ thuật cùng sở thích hoa cỏ, cây cối. Em có thể nghe tất cả thể loại nhạc nhưng anh đừng hỏi em về tên bài hát và ca sĩ nhé, em không nhớ đâu. Em đang rèn cho mình thói quen đọc sách vì mong sau này những đứa trẻ cũng sẽ có thói quen tốt này.
Cuộc sống của em không phải trải qua quá nhiều thăng trầm nhưng cũng có những bước ngoặt giúp em nhận ra điều gì là quan trọng với bản thân cũng như làm sao để xây dựng và vun đắp một mối quan hệ. Em tin thật khó để tìm được hai mảnh ghép khớp nhau một cách hoàn hảo, điều quan trọng là sự trân trọng và học cách thấu hiểu đối phương.
Mong anh cùng định hướng và giá trị cốt lõi với em. Anh cũng là người hướng đến trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, biết tự chăm sóc sức khỏe, có chí tiến thủ trong công việc và hơn hết là biết trân trọng những giá trị thuộc về gia đình nhé. Anh hãy cứ có những mối quan tâm và sở thích của riêng mình, nếu chung sở thích, em sẽ làm cùng anh, còn không em vẫn làm cùng để hiểu về anh hơn.
Một điều cuối cùng, em mong sau này khi về hưu, mình sẽ chuyển về sống ở nơi gần gũi với thiên nhiên (có thể là quê anh, quê em hoặc vùng đất mới nào đó) và nếu có anh cùng thực hiện sẽ rất tuyệt.
Thư dài rồi, nếu anh cảm thấy có sự đồng điệu hay nhận ra tín hiệu từ vũ trụ, đừng quên gửi thư ngay cho em nhé. Cảm ơn anh và mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này. Chúc tất cả quý độc giả của VnExpress có kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho những tâm hồn cô đơn, dù sớm hay muộn sẽ tìm được một nửa của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huệ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ