Hôm nay anh làm việc có hiệu quả không? Anh bận vậy mà còn dừng lại một chút đọc bài này thì em mong là những dòng sau đây sẽ có vài phút "ý nghĩa" cho anh, không uổng phí thời gian của anh đâu.
Xin mạnh dạn tự giới thiệu: Em mới 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn hay tự ghẹo mình là con lai. Mẹ em người ở đây còn ba gốc người miền Tây sông nước nên em chỉ dám nhận em là người miền Nam thôi. Ngoại hình em hay được khen là dễ nhìn, cân đối, anh mà 1m7 thì nói không lầm em đứng cũng tầm ngang gần cằm anh. Mong anh cao hơn em nhiều chút, đặng có chi buồn là lại được: "Em ơi, nép vào lòng anh".
Giọng em khá là bắt tai, lúc nghiêm nghị, khi thì con nít; nhưng anh yên tâm, độ sát thương với người yêu sẽ không thấp đâu nên anh không giận được em cái gì lâu, hoặc em sẽ trổ tài năn nỉ bởi bản năng bánh bèo mà không hề vô dụng nghen.
Nói một chút về công việc: Em may mắn cũng học đại cho xong đại học, tốt nghiệp mức khá và làm văn phòng từ đó tới nay, lịch làm theo giờ hành chính nhưng có thể sẽ được nghỉ nhiều hơn hai ngày cuối tuần để tha hồ la cà phố xá, hẹn hò với anh. Em thích được đi ngắm đường phố về đêm, trải nghiệm du lịch thiên nhiên hoặc đơn giản là nắm tay đi dạo bên cạnh anh, lý tưởng hơn là đồng hành cùng tập thể dục. Em nghĩ chỉ khi ta dành nhiều thời gian cho người mình thương thì mới chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều được, cũng là nền tảng cho tương lai bền vững sau này. Hy vọng anh cũng kiên nhẫn và nghiêm túc sắp xếp thời gian để xây dựng mối quan hệ cùng em nhé. Em cảm ơn anh.
Về anh: Mong anh ở gần em vì yêu xa khó lắm ai ơi. Anh có công việc và hoài bão riêng. Anh hơn tuổi em nhé vì tính em khá trẻ con nên cần được dạy dỗ. Ai cũng có những sở thích và đam mê riêng, chỉ cần anh biết đâu là đủ và như thế nào là một lối sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe, vậy em mừng lắm rồi nè. Miễn chúng ta được làm điều đó cùng với nhau, vui vẻ và hạnh phúc chỉ hai người biết cũng được, vì khi yêu có ai là người bình thường đâu. Em không cần tình yêu mình phải phô trương, cứ đơn giản, nhẹ nhàng mà bền vững, đó mới là điều em thực sự cần.
Nãy giờ anh sao rồi, có chút nào cảm xúc với bài viết của em không, nếu có hãy viết đôi dòng thư chân thành gửi cho em nhé, em hứa sẽ xem và phản hồi anh tử tế, dù là có hợp nhau hay không. Còn khá nhiều điều hay ho muốn cho anh biết về em và em cũng tò mò về anh nữa mà. Em đang đợi nè. Mến chào anh, chúc anh và gia đình được nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn nha.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Emma
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ