Em 25 tuổi, đang học thạc sĩ tại Nhật Bản, sau khi tốt nghiệp, em có dự định đi làm một thời gian bên này. Tương lai sẽ ở lại Nhật hay về, em muốn dựa vào hướng đi lúc đó của cả hai để quyết định.
Về ngoại hình, em cao 1m55, dáng người vừa phải, khuôn mặt tròn, mắt hai mí và hay được khen có đôi mắt đẹp. Dù còn hơn một năm nữa mới hoàn thành chương trình thạc sĩ nhưng em muốn chúng ta có thể tìm hiểu từ bây giờ và nếu có thể, em muốn tiến tới sau tốt nghiệp. Chắc mọi người sẽ nói em vội hay sao nhưng chắc vì em rất thích trẻ con và muốn được cảm nhận hơi ấm của gia đình, từ người mình yêu thương. Cả hai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho nhau, cùng chia sẻ, làm động lực cho nhau để đi tiếp con đường phía trước.
Em giản dị, khá cởi mở, hòa đồng. Trong hội nhóm hay mới chỉ gặp lần đầu, em có thể làm cho mọi người bật cười bằng những câu nói hài hước. Tính em thân thiện, chân thành khi tiếp xúc với mọi người, không phán xét và luôn tôn trọng sự khác biệt đa dạng văn hóa. Em sống thật, thích sự công bằng nhưng khá khéo léo trong giao tiếp. Chính em cảm thấy thế vì có nhiều lần em thay mặt đứng ra giải quyết những mâu thuẫn và có thể làm một người đang nóng giận trở nên dịu lại, bình tĩnh hơn để cùng nhau giải quyết vấn đề.
Em sang Nhật du học ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Từ lúc sang tới giờ, em chưa nhận trợ cấp từ gia đình lần nào, mọi chi phí sinh hoạt, tiền học phí em đều tự đi làm thêm để trang trải. Những năm vừa rồi, em cứ một mình trải qua nhiều chuyện, áp lực này kia nên dần dần cảm thấy bản thân trở nên khá điềm tĩnh, bình tĩnh đối diện với cuộc sống, bình thản đối diện với được mất hợp tan. Em không theo tôn giáo nào nhưng hướng Phật, hay đi chùa và thích giúp đỡ người khác, thích làm những công việc thiện nguyện.
Em chưa trải qua mối tình chính thức nào, dù được khá nhiều người theo đuổi nhưng những năm vừa rồi cảm thấy khá bận. Việc cân bằng giữa chuyện học tập thi cử và đi làm thêm tự chủ về tài chính khiến em không còn thời gian. Bề ngoài em tự chủ, mạnh mẽ là vậy nhưng bên trong là người khá nhạy cảm, thỉnh thoảng cũng yếu đuối và cần một bờ vai để chia sẻ những nỗi buồn. Vì vậy em cho mình có cơ hội tìm hiểu với những người muốn tiến tới nhưng chắc do chưa đúng thời điểm nên vẫn chưa tiến tới với ai.
Dù chưa có mối tình chính thức nào nhưng em đã một lần mở lòng, đã hy vọng, đặt nhiều cảm xúc và rất chân thành nhưng kết quả em chỉ là người khỏa lấp nỗi cô đơn của người đó, trong khi họ và người yêu cãi nhau. Em thấy bản thân thật buồn cười khi đặt niềm tin vào một người như vậy. Nhưng em không buồn lắm và cảm ơn ông trời đã cho mình biết sự thật ngay khi mới tìm hiểu chưa lâu.
Vậy nên mong anh tử tế, chân thành, trưởng thành, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không lừa dối hay bắt cá hai tay, coi trọng giá trị gia đình, coi trọng tình cảm. Em không quá quan trọng về ngoại hình, vật chất, vì em có thể tự làm ra, nhưng hy vọng anh có khả năng về kinh tế, công việc ổn định để mai này em sinh con, thời gian nghỉ sinh không đi làm được, anh có thể là chỗ dựa cho em. Anh sống ở Nhật và hơn em khoảng 7-8 tuổi đổ lại nha. Anh cao hơn em, khoảng 1,7 m trở lên nhé. Hy vọng anh không hút thuốc, không có tính lăng nhăng.
Bạn bè nói em sống rất tình cảm. Em không hay thể hiện cảm xúc qua lời nói nhưng luôn dùng hành động để quan tâm từ gia đình cho đến bạn bè. Em kể khá nhiều về bản thân nhưng cũng chỉ mong anh hiểu rõ hơn về em, là khi nghiêm túc với một mối quan hệ em luôn chân thành và vun đắp hết sức có thể.
Nếu anh ở đây, hãy liên lạc cho em biết nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Giới tính: Nữ