Em thực sự nghiêm túc khi viết bài này, cũng chỉ mong nhận được một lá thư từ đúng người mình tìm kiếm.
Em 34 tuổi, là mẹ đơn thân của bé trai năm tuổi, sống và làm giáo viên tại Sài Gòn. Về ngoại hình, em cao 1,59 m, nặng 46 kg, không phải đẹp sắc sảo nhưng cũng ổn. Tính cách em khá thân thiện, hiểu chuyện. Có lẽ được bao bọc và yêu thương quá từ nhỏ nên nội tâm em hơi nhạy cảm, kiểu đa sầu đa cảm và giàu cảm xúc. Tuy nhiên mặt tích cực là biết giá trị của hai chữ gia đình, sống có trách nhiệm, luôn cố gắng dù lúc đi học hay đi làm.
Cuộc sống hiện tại của em tạm ổn, khá thoải mái, đã có một căn nhà nhỏ (không phải em giỏi giang gì, chỉ là em may mắn và có phần chăm chỉ làm việc thôi). Trải qua biến cố, em hiện tại chỉ mong muốn cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên. Anh yên tâm, qua thời gian em đã bỏ lại quá khứ, chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai. Sau tất cả, em vẫn dành cho cuộc sống hai từ "biết ơn".
Em không quan trọng ngoại hình của anh, nhưng hy vọng anh có gương mặt thiện lành. Với em, nét đẹp của người đàn ông nằm ở sự tử tế chứ không phải được thể hiện ở sự bảnh bao, ăn diện. Anh làm gì cũng được, chỉ cần công việc lương thiện và biết cố gắng. Em không muốn nhắc lại quá khứ đâu, nhưng hy vọng việc chia tay ở mối quan hệ trước không phải vì anh dính vào tứ đổ tường nha.
Cuối cùng, em hy vọng sau biến cố và những tổn thương, chúng ta lại tiếp tục vững tin bước tiếp ở tương lai anh nhé. Em chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Friend
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ