Em xin gửi lời chào đến những người lướt qua cũng như quan tâm đến bài chia sẻ của em. Lần đầu viết bài lên đây, em bối rối quá, không biết nói gì cả.
Trước hết em xin giới thiệu qua về bản thân. Ngoài công việc xuất nhập khẩu, em kinh doanh thêm cùng một người bạn. Năm nay do dịch bệnh kéo dài nên bị ảnh hưởng khá nặng, bọn em phải nghỉ một thời gian, tính toán phương án mới. Do đó em có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Đây cũng là lúc em nên có một người bạn, trước hết là để sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở cạnh nhau, rồi sau đó sẽ đi tiếp những giai đoạn tiếp theo để vừa đi vừa cảm nhận nhau anh nhé.
Như kể ở trên, em khá bận vì làm hai việc một lúc và không ít những bế tắc, khó khăn xảy ra với em. Những lúc đó, em thật sự cảm thấy cô đơn, tủi thân và rất cần một bờ vai anh à. Em sống thực tế, ít mơ mộng nên câu văn của em cũng hơi lủng củng. Thêm nữa, vì em thấy khá bối rối, chưa bao giờ đăng bài thế này. Nhưng vì có linh cảm là anh đang ở đâu đó trên này đã thúc giục em.
Em cao 1,66 m, nặng 64 kg, thân hình hơi "voi con" một chút nhưng em đang cố gắng giảm đi anh ạ. Em được mọi người nhận xét là hiền lành, chịu khó và chắc chắn sẽ làm hài lòng dạ dày của anh vì em tự tin mình nấu ăn rất ngon (đây là mọi ng nhận xét chứ không phải em tự bịa nha). Còn một điểm cộng nữa, tuy có phần mê tín, đó là em có tướng vượng phu ích tử, sẽ là người hỗ trợ rất nhiều phía sau phu quân kể cả công việc và cuộc sống (cười). Đó là mê tín nhưng em cũng tự tin khẳng định rằng đó em có thể làm điều đó trong khả năng.
Anh ở đâu, miền nào, nước nào cũng được, hãy để cho chúng ta có cơ hội là bạn tốt trước anh nhé. Em tin khoảng cách địa lý sẽ không bao giờ là vấn đề đối với em.
Đừng nỡ để em chờ tin anh lâu quá nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thiên Minh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ