Một buổi chiều Hà Nội trở gió lạnh kèm mưa, khi tan giờ làm, các đồng nghiệp vội vã trở về nhà với gia đình, còn em lại nán lại vì về cũng chỉ có một mình, tự nhiên khiến tâm trạng em hơi chùng xuống, có điều gì đó thôi thúc em lên đây và viết ra tâm sự của mình.
Thật lòng em chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng đã rất lâu em thèm cảm giác có một gia đình nhỏ cho riêng mình, đi làm về cùng nhau nấu nướng, ăn uống rồi nói với nhau những gì trải qua của ngày hôm nay (nhưng nếu anh bận hay mệt, em sẽ làm hết, dọn lên gọi anh lại ăn thôi - cười).
Quan điểm của em là hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu chứ không phải thấy phù hợp là được, vì có tình yêu mới có thể bỏ qua những khuyết điểm và cùng nhau cố gắng vun đắp hạnh phúc. Không biết anh có suy nghĩ như em về hôn nhân và mong muốn mẫu người phụ nữ của mình thế nào? Còn em muốn tìm một người đàn ông biết suy nghĩ, chân thành và có hiếu, vì em mong sau này gia đình anh cũng là gia đình của em và ngược lại.
Em nói qua chút để anh có thể mường tượng ra nhỉ. Em là người sống khá thẳng thắn, vui buồn thể hiện, thích sự ngăn nắp và thoáng mát, ngoại hình ưa nhìn, không cao cũng không béo lắm. Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê cách Hà Nội khá xa, gần 200 km nhưng đi lại cũng thuận tiện. Sau này lớn lên, em đi học và làm việc ở Hà Nội nên cũng mong tìm được người sống và làm việc tại đây.
Tuy còn nhiều điều muốn chia sẻ nhưng chắc em dừng ở đây để nếu có duyên gặp nhau bên ngoài, mình chia sẻ thêm về nhau anh nhé. Nếu qua những dòng viết trên của em, anh thấy đồng điệu và có gì đó đặc biệt, hãy gửi thư cho em nhé. Đợi thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thùy Nguyễn
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ