"Ranh giới" là tên của những thước phim kể về cuộc chiến chống Covid tại bệnh viện dã chiến. Xem đến 2 lần mà em vẫn rơi nước mắt vì thương những bệnh nhân và các y bác sĩ. Đó là những thước phim chân thực nhất em không thể hình dung được nếu không xem. Chỉ khi đứng giữa ranh giới sinh tử, chúng ta mới thấy có người thân yêu bên cạnh quan trọng đến thế nào, giây phút đó mới quý giá biết bao.
Em - một cô gái sinh năm 1990, sống và làm công việc kinh doanh tại Hà Nội, muốn tìm mảnh ghép còn lại cũng có thể thấu hiểu được điều đó, là một người lương thiện, biết đồng cảm và lắng nghe. Em luôn nghĩ để gia đình có thể hạnh phúc, điều quan trọng là cả hai cần lắng nghe và thấu hiểu nhau. Như vậy mới có thể nắm tay nhau vượt qua những sóng gió, đi đến cuối cùng của chặng đường đời. Em từng nghe một bài hát có câu: "Hiểu càng sâu, thương càng rộng. Hiểu càng rộng, thương càng sâu".
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sen Hoa
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ