Sau những năm tháng dậy sớm đi làm đúng giờ, hiện tại em không đi làm nữa mà kinh doanh riêng, thu nhập tạm ổn so với nhân viên văn phòng. Như vậy em có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gia đình của mình sau này hơn.
Nhà em theo đạo Thiên Chúa, mỗi cuối tuần em sẽ đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nghe Cha xứ giảng mỗi tuần một chủ đề. Điều này giúp em có tinh thần lạc quan hơn, yêu thương và chia sẻ với mọi người nhiều hơn.
Ngoại hình em cũng được nên nếu anh quan trọng thì em sẽ chăm chút hơn vì không có người phụ nữ nào xấu, nhưng bản tính em thích đơn giản mọi chuyện. Nhưng về tiêu chuẩn đạo đức, em quan trọng lắm.
Em không thích một người hút thuốc hay nhậu nhẹt bê tha nha anh. Nói chung "tứ đổ tường" mong anh đừng dính cái nào.
Về phần em, em không hoàn hảo nhưng luôn sống trong chuẩn mực. Em muốn được cùng anh xây dựng tổ ấm, cùng thăm hỏi, chăm sóc bố mẹ đôi bên, cùng hòa đồng với các anh em, cùng nhau vui, chia sẻ khó khăn, cùng nhau xây dựng một gia đình anh nhé.
Nhưng nếu anh đang có vợ, đang có bạn gái mà định kiếm thêm, xin anh đừng gửi email cho em. Mình chỉ sống có một lần nên hãy làm những điều tốt nhất cho nhau thôi anh nhé.
Em đang sinh sống tại TP HCM nên nếu anh cũng ở đây thì tốt quá, mình có cơ hội gặp nhau hơn.
Năm hết Tết đến, chúc cho em gặp được ý trung nhân, chúc cho anh gặp được người tâm đầu ý hợp, chúc mọi người nơi nơi đều an yên, hạnh phúc.
Em cảm ơn những ai đã đọc bài.
Thương mến.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hân
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ