Em chưa bao giờ muốn tìm một người hoàn mỹ, vì em không hoàn mỹ, nhưng em luôn mong muốn có một mối quan hệ hoàn mỹ. Đó là mối quan hệ mà chúng ta yêu nhau, thương nhau, biết vì nhau mà cố gắng. Đó là mối quan hệ mà chúng ta sẽ từ từ giúp nhau tốt lên, hiểu, thông cảm và chấp nhận cho những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Đó cũng là mối quan hệ mà người này là động lực cho người kia, vì thấy có nhau mà cuộc đời thêm hạnh phúc. Đó là mối quan hệ mà chúng ta có thể là những người bạn đời thật sự, là bạn cả một đời, có thể chia sẻ những buồn vui dù là nhỏ nhất, cùng nhau già đi.
Em ở trọ Sài Gòn, tính đến nay tròn 15 năm, là người độc lập nhưng thích "dựa dẫm" những người thân yêu, mạnh mẽ trong công việc nhưng vô cùng thích nhõng nhẽo, hiểu chuyện nhưng đôi lúc muốn làm trò với "anh" để biết mình vẫn luôn được yêu thương. Là cô giáo, lối sống có vẻ hơi mô phạm nhưng em lại thích những thứ phá cách. Coi bộ em là tổng hòa của một "mớ" mâu thuẫn nhỉ, nhưng đó không phải là bản chất của con gái sao (cười).
Những mối tình đã qua để lại chút tổn thương, nhưng em chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Với em, trao đi chân thành chưa chắc đã mang lại chân tình, nhưng chân thành thì chắc chắn không bao giờ phải hối tiếc. Em đang hạnh phúc với cuộc sống độc thân của mình, nhưng chia sẻ nó với anh chắc chắn hạnh phúc sẽ nhân đôi, đúng không?
Em có vẻ ngoài bình thường, công việc bình thường, cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường đâu nghen. Mong sớm gặp được anh - Mr Right bình thường của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mèo
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
