Em là cô bé 1997 với mong muốn tìm người thương và mạnh dạn viết bài. Gia đình em cơ bản, cuộc sống hạnh phúc. Nhà chỉ có ba chị em, em là cả, mấy chị em được chăm chút học hành từ nhỏ. Nhà vùng ngoại ô Hà Nội. Cuộc sống tự lập là do em chọn.
Những chuyện em trải qua đa màu mà dài lắm. Suốt bốn năm đại học, em học và làm việc như điên, chưa bao giờ làm ít hơn hai việc cùng lúc để trang trải cuộc sống.
Thời gian đầu đúng nghĩa đen, stress quá mà vừa làm việc vừa khóc, ăn cơm chan nước mắt là có thật. Có những ngày em đi từ 4h sáng, ra chợ Ngã Tư Sở bán chuối cho mẹ, xong sáng chiều đi học, tối đi làm thêm tầm 10h tan. Cuối ngày hai bàn tay bị chuột rút còn não đơ cứng. Có lúc khủng hoảng tâm lý vì công việc, tình cảm, học tập như mớ bùi nhùi rồi nổ tung.
Đường tình duyên khỏi cần bàn, nhưng không sao cả, hạnh phúc đến muộn, khó khăn hơn thì mình lại nỗ lực gấp nhiều lần. Người khác đối xử tệ với mình không đồng nghĩa mình cứ ôm ấp mãi tổn thương đó để dằn vặt hay mang một trái tim đầy vết thương đi "gây hại" cho người khác. Khó khăn và mất mát sẽ dạy cho mình bài học cực kỳ quan trọng mà chỉ khi trải qua mới thấm thía được, đó chính là trân trọng mọi thứ đến với mình.
Em tin rằng, mỗi chúng ta dù là ai cũng đều xứng đáng được yêu thương và chắc chắn không sớm thì muộn sẽ tìm được người để yêu và được yêu. Miễn rằng, chúng ta không ngừng nỗ lực, không ngừng kiên trì và không ngừng khiến bản thân tốt hơn từng ngày. Việc tìm kiếm một nửa chẳng có gì phải e ngại hay xấu hổ cả, chúng ta có quyền yêu và được yêu mà.
Em chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn giữ trong mình nguồn năng lượng tích cực, dù cuộc đời vùi dập vẫn ngẩng cao đầu, lạc quan bước tiếp. Chúc mọi chàng trai, cô gái sớm tìm được một nửa phù hợp.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ